Chồng thú nhận đi massage không lành mạnh nhưng cho rằng đó là điều bình thường, đàn ông ai cũng thế !!!
Chồng mình vẫn đang đi công tác. Đi được gần 2 tuần rồi và 2 ngày nữa mới về. Thật sự bây giờ mình thấy mệt mỏi, chán nản, và chẳng biết phải làm thế nào. Mình lên diễn đàn mong được chia sẻ, nhận được lời khuyên của các bà vợ gặp hoàn cảnh như mình, và cả ý kiến của các ông chồng nữa.
Vợ chồng mình mới cưới được 2 năm. Đã có 1 bé 11 tháng. 2 vợ chồng đều trẻ trung, thân thiện và khá hợp gu với nhau về mọi mặt. Đây là lần đầu chồng đi công tác xa nhà. Chồng đi xa nhưng mình ko hay gọi điện. Chỉ thi thoảng vào lúc nghỉ trưa mình gọi hoặc chồng gọi. Mình muốn chồng thoải mái đi làm, và cũng vì mình tin tưởng anh ấy.
Nhưng sau 1 tuần mình phát hiện chồng tiêu khá nhiều tiền. Mình gặng hỏi mãi thì chồng thú nhận là có hùn tiền đánh bài, ai thua thì đãi cả đội đi massage. Cứ đi đến mỗi tỉnh miền tây thì sẽ đi thưởng thức những món lạ ( massage !!!).
Càng nói thì mình càng hiểu mấy ông ấy đi massage kiểu sờ mó ý( ko lành mạnh ). Rồi chồng còn nói em ko phải suy nghĩ gì cả, bọn anh nhậu vào, có tí men trong người nên giải trí theo cách của đàn ông thôi. Chuyện đó hoàn toàn bình thường và chấp nhận đc.
Nhưng quả thật càng nghĩ mình càng thấy chồng tệ quá. Có thể đi massage để thư giãn , nhưng mình biết nếu ko muốn làm cái đó thì tiếp viên nó cũng sẽ ko ép mình phải làm, nhưng đằng này chồng có vẻ cũng ham vui, hám của lạ, thích sướng.
Mình tự nhiên thấy đau lòng kinh khủng, nên có những lời lẽ xúc phạm chồng, và đòi ly hôn. Sau đó mình đã tắt máy đt, ko liên lạc với chồng nữa(chuyện mới xảy ra ngày hôm qua). Tự nhiên mình thấy chán chồng, thấy ghê tởm những gì chồng đã kể cho mình. Mình thật sự ko muốn chia tay, nhưng ko biết làm cách nào để chồng biết mình có lỗi, và lần sau ko bao giờ thế nữa. Các bạn hãy cho mình lời khuyên. Cám ơn mọi người đã đọc