Chào cả nhà


Hôm nay mình phải lập nick mới để đăng 1 topic tế nhị và nhạy cảm này.


Chuyện là mình mới sinh bé được 6 tháng, 4 tháng đầu do bên nội ko có ai chăm phụ bé nên 2 mẹ con mình ở bên ngoại. Nhà ngoại thì chật hẹp nên chồng mình thi thoảng qua thăm 2 mẹ con rồi về chứ ko ngủ lại nên chuyện qh vợ chồng trong khoảng thời gian đó là ko có. Đến tháng thứ 5, 2 mẹ con mình về lại nhà nội. Cứ tưởng vợ chồng tái hợp thì chuyện đó sẽ mặn nồng hơn do vc mình kiêng từ lúc thai được 5 tháng. 1 phần do thai yếu, 1 phần do vc mình bị hiếm muộn mà có baby được nên mừng lắm, nên kiêng để an toàn cho con


Mình cũng nói rõ thêm là chồng mình mới 31 tuổi, anh từng nói là có nhu cầu cao, mới cưới là có baby ngay nên chỉ mới qh được vài lần là kiêng luôn. mình thấy lạ là trong khoảng thgian kiêng do bầu bí đó, ck mình ko hề có cử chỉ âu yếm, hôn... mà chỉ nằm ôm nhau ngủ. mình cũng muốn giải tỏa sinh lý cho ck nên có nói với ck là kiêng qh thôi, chứ ôm hôn vẫn ko sao. anh bảo thôi anh tự xử cho rồi


Trong khoảng tgian 4 tháng đầu sau sinh ở bên ngoại, vc mình cãi nhau rất nhiều, vì áp lực kinh tế do chồng mình thất nghiệp, cộng thêm mình bị stress trầm cảm sau sinh... nên hay cãi nhau, thậm chí mấy lần đòi chia tay, tình cảm vc phai nhạt, ai cũng bị tổn thương


Mãi đến khi 2 mẹ con mình vè lại bên nhà chồng là lúc con mình dc 4 tháng, vc có cơ hội ở gần nhau, chồng có cơ hội chăm sóc vợ con nên tình cảm vc có cải thiện, ít cãi nhau hơn mặc dù anh ấy vẫn thất nghiệp, hầu như ngày nào anh ấy cũng làm việc bên máy tính đến 1 2h sáng (anh nhận thêm việc linh tinh làm). Và vấn đề phát sinh ở chỗ đó


Không hiểu sao mà từ lúc mình về nhà ck, anh ấy ko hề có biểu hiện tình cảm, ko đòi hỏi qh vc, ko ôm hôn... mình thắc mắc với 1 ng đàn ông trẻ khỏe như anh ấy sao có thể nhịn được cả năm trời? lúc mang thai kiêng ko nói, lẽ ra giờ cơ thể mình đã hồi phục thì anh phải đòi hỏi chuyện đó chứ? hơn nữa như anh nói là anh có nhu cầu cao lắm mà?


mấy lần mình nói bóng gió với chồng là anh suốt ngày ôm máy tính bỏ bê vợ, giận dỗi, thậm chí mình cố tình mặc đồ ngủ gợi cảm đi qua lại trước mặt anh mà anh vẫn quăng cục lơ. ngày nào anh cũng ôm máy tính đến 1 2h sáng mới chui vô phòng ngủ ngáy o o, mặc vợ tủi thân mấy tháng trời. mình nghĩ anh có bồ rồi giải tỏa bên ngoài nên hỏi anh thì anh bảo ko hề có chuyện bồ bịch gì cả, mà m cũng tin là ko có vì ngoài chuyện no s.e.x ra thì mình ko thấy dấu hiệu gì đáng ngờ


có hôm mình lén vào máy tính của anh thì phát hiện ra anh thường xuyên xem phim s.e.x, hầu như ngày nào cũng xem. vậy là anh vẫn có nhu cầu sinh lý nhưng sao ko làm chuyện đó với vợ mà lại xem phim?


mình thật ko biết phải làm thế nào bây giờ, nói thẳng với chồng thì mình thấy ngại, ngại vì đã bóng gió nhiều lần mà ck cứ lơ (mình nghĩ là ck hiểu ý minhg muốn gì luôn mà vẫn lơ) nên giờ đề cập thẳng thì ổng lại nghĩ mình thế này thế nọ. mà cứ im im như giờ thì mình thấy ức chế khó chịu quá. nói thêm là mình lấy lại vóc dáng sau sinh rất nhanh, mình rất biết chăm sóc cơ thể gọn gàng sạch sẽ nên chắc ko có chuyện chồng chê mình xấu xí đâu nhỉ.


mấy lần mình kêu ck mua bia về 2vc lai rai cho tình cảm, nhậu xong ck bảo em ngủ trước đi, rồi anh lại lviec tiếp đến khuya lắc khuya lơ. thậm chí hôm vừa rồi kỷ niệm 1 năm ngày cưới, mình mua đồ vè nhà làm.bbq nhỏ 2vc nhậu, xong xuôi mình thay cái váy ngủ quyến gũ mà vẫn ko ăn thua, vẫn bị chồng cho ngủ 1 mình. hiu hiu


vậy thì là lý do gì hả các bác? nếu phải nói thẳng với chồng thì nên nói như nào để cả 2 thấy thoải mái, ko ngượng? mấy nay em ko thèm nằm cạnh chồng nữa, để con nằm.giữa, chồng có hỏi sao vậy, em bảo chứ em.nằm đâu cũng thế, nằm kế anh mà anh có thèm ôm đâu. hic nói đến thế luôn mà chồng vẫn quăng cục lơ tiếp là thế nào ah?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của gacon072017