Chồng mình là một người gia trưởng, thô lỗ, cục cằn phải không? Mình viết chuyện gia đình mình thành những câu chuyện nhỏ để các mẹ cho mình ý kiến nên làm thế nào?
Những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình mình nếu xảy ra trong gia đình các chị mình nghĩ mọi việc sẽ khác đi nhiều.
1. Ngay tối hôm qua thôi, hai vợ chồng lại cãi nhau. Chuyện tưởng như không có gì vì chỉ vì cái tivi. Nhà mình chật, tầng 1 chỉ đủ kê giường hai vợ chồng + con ngủ với cái tivi, gác xép cô giúp việc ngủ. Mẹ chồng lên đây chơi, nằm ở giường vợ chồng con xem tivi đến 10h đêm. Mình đang có bầu bé thứ hai, đi làm về dau lưng mệt mỏi, con thì khóc buồn ngủ. Mình cũng nói là bị mệt rồi đáng lẽ ra bà biết ý đi ngủ sớm cho con cái được nghỉ ngơi. Đằng này cứ nằm đấy, thấy mình nói là muốn đi nghỉ sớm thì bảo lại uh trả giường cho mẹ con mày nghỉ nhưng ngồi xuống đất xem tiếp!!! Chồng thấy thế bảo mẹ cứ lên giường mà nằm. MC lại lên nằm xem tiếp!!!.
Mình cố chờ đến khi tivi phát quảng cáo mình mới hỏi "thế tivi hết chưa hả bà". Lúc đấy mới chịu lên gác đi ngủ.
MC vừa lên gác, Chồng hùng hổ chỉ tay vào mặt vợ: cô bỏ thái độ đấy đi nhé, cô để bà xem một tí nữa thì có chết không. Giơ tay đánh vợ luôn.
2. Mình đang có bầu to không ngồi tắm cho con được, chồng ngồi gội đầu cho con, mình múc nước xả. Cái chậu hứng ở dưới bị lệch bắn lên quần chồng -> cằn nhằn với vợ, vợ bảo anh đừng có nhăn nhó nhiều thế -> giơ tay tát vợ luôn.
3. Chồng đi ra ngoài về, hai mẹ con ra ngoài cửa tươi cười đón, chồng thấy con đang nhai hỏi con ăn gì, mình bảo cho ăn bánh mì ruốc (của Kinh đô). Chồng quay ngoắt 180o bảo vợ là ngu xuẩn, con đang yếu bụng sao lại cho ăn thế. Một tay giữ lấy tay vợ, tay kia đánh thẳng vào đầu.
4. Còn rất nhiều chuyện tương tự thế này nữa...
Mình tủi thân vô cùng, nằm khóc đến nửa đêm. Nghĩ thương các con không muốn chúng nó phải có mẹ mà không có bố nên nhịn nhục nhiều lần rồi. Nhiều lúc muốn chia sẻ với một ai đấy nhưng cũng vì không muốn vạch áo cho người xem lưng nên đến CQ, gặp anh chị em bạn bè lại tươi cười.
Chồng mình thì vẫn thất nghiệp, chắc được gần 1 năm rồi, giờ mình lại đang mang bầu cháu thứ hai. Người ta nói gái có công thì chồng không phụ nhưng ở hoàn cảnh mình thì mình không thấy thế. Một mình đi làm lo chi tiêu cho cả gia đình, bụng đang bầu đến tháng thứ 5 nhưng khi về đến gia đình thường xuyên gặp những cảnh này.
Các mẹ cho mình lời khuyên nên phải làm gì bây giờ?