Chồng mình có tật thích kết bạn mới (toàn là nữ) qua zalo, fb. Từ hồi mình quen chồng mình đã phát hiện chuyện đó rồi. Lần thứ 1, kết bạn 2-3 em nhưng chăm chăm hay nt nói chuyện vs 2 em cùng lúc. Tuy không đá động chuyện yêu đương nhưng mình thấy khó chịu và không thoải mái. Đêm đêm là nt nói chuyện tâm j j đấy. MÌnh chỉ đọc được những tin mà chồng mình chưa kịp xóa. MÌnh yêu cầu chồng mình không được làm như vậy nữa. Chồng mình hứa hứa hẹn nhưng chưa đầy 1 tháng sau mình phát hiện anh ấy lập zalo, fb khác kết bạn vs chỉ 1 ng (là ng mà từng yêu cầu chồng mình không quen nữa). Thỉnh thoảng thấy chồng mình up ảnh rùi tag ng đó vào: nào là tặng em, hay chúc em một tuần vui vẻ... Những tin nhắn tâm sự. nói chuyện hằng đêm... Mình khóc rất nhiều. Lần này chồng mình mới chịu hoàn toàn không kết bạn với ng đó nữa. 1 năm sau, lúc đó mình đã lấy anh ấy. Vâng lại phát hiện a ấy kết bạn 1 nữ nữa. Lạ lẫm, MÌnh hỏi anh nói là họa sĩ. Vì anh ấy đang muốn tìm 1 ng để vẽ bức tranh cho ba mẹ. Ok . lý do quá hiếu thuận ba mẹ mình không phản đối. Nhưng khi mình pahst hiện những cuộc nói chuyện của họ không hề bàn về việc vẽ cho ba mẹ. Tuy chồng mình không tán tỉnh. Nhưng những lời cô ta nói ẩn ý muốn gặp chồng mình, rồi muốn có ng quan tâm mình , yêu mình, dù quan hệ ảo trên mạng cô ta vẫn chấp nhận.( Cô ta biết chồng mình đã có vợ rồi nhé), Mình yêu cầu chồng giải thích nhưng chồng mình nói chỉ là quan hệ bạn bè, rồi tự cô ta thích chồng mình sao chồng mình cấm dc. Hơn nữa chồng mình chưa gặp cô ta bao giờ, chỉ nói chuyện. Nhưng mình vẫn rất khó chịu, và yêu cầu chồng mình không kết bạn với cô ta nữa. Chồng mình lại hứa hứa hẹn hẹn. Nhưng 1 tuần sau mình phát hiện chồng mình lại lập nick mới, vẫn kết bạn với cô ta. Mình gần như ép nếu chồng mình không bỏ thì mình sẽ biến mất cho anh ấy hài lòng. Anh lại hứa tiếp. Mình tạm tin nhưng lúc nào cũng đề phòng. Thi thoảng lại kiểm tra lại dt của chồng mình. Qua những chuyện đó mình nhận thấy chồng mình rất thích kết bạn với nữ, thích nói chuyện với họ.Mình không phải ng khe khắt j trong mối quan hệ bạn bè của chồng. Nhưng với đk là những ng bạn từ trước hoặc cũng có thể là đồng nghiệp. Nhưng nếu những ng bạn đó toàn mới quen, mà quen trên mạng hay những đồng nghiệp nữ cứ đêm đêm mà nt tâm sự với chồng mình thì mình không tán thành chuyện đó chút nào. Chồng mình toàn nói mình ích kỷ. Chồng mình cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, hay tưởng tượng. Và chồng mình chỉ nói chuyện với họ qua mạng, khôgn đi chơi, không gái gú. Phải chăng mình suy nghĩ quá nhiều? Chị em cho mình lời khuyên với! Mình chân thành cảm ơn!