Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
s
seyu
16 năm trước
Báo cáo
Chồng thế này có đáng chán không?
Chồng em cũng như khá nhiều ông chồng, bừa bãi, bẩn, vô tâm, lười,....
Em cũng bực, cũng nhắc nhở nhưng chả sửa được. Em nghĩ là phải sống chung với lũ. Giờ thì lúc em nhắc, lúc thì em chả nhắc nữa.
Tuy nhiên cái đáng chán nhất là em thấy chồng em không đàn ông, đôi lúc em nghĩ đó là trẻ con.
Vợ chồng em mới cưới được hơn 1 năm, ở với bố mẹ chồng, chúng em cãi nhau nhiều, toàn những chuyện linh tinh, nhỏ nhặt. Mỗi lần cãi nhau chồng lại "bỏ phòng ra đi" xuống phòng ông bà, hoặc là ra ngoài đi đâu đấy 1 lúc rồi về. Là em gọi về. Lần nào cũng thế. Hoặc là kể với ông bà. 1, 2 lần không sao. Nhưng em nhận thấy lần nào cũng thế. Em cũng đã tỉ tê, những khi ko cãi nhau rằng, chuyện 2 vợ chồng, khi cãi nhau thì tự mình giải quyết, anh ngồi anh nói chuyện với em xem sao, tại sao cứ phải ko nói gì đùng đùng bỏ đi hoặc là nói với ông bà làm gì. Chồng lúc nào cũng gật đầu, đồng ý. Nhưng rồi lần sau lại tái diễn.
Em thì chả đi đâu được, vì em có con nhỏ có mấy tháng ở nhà.
Hôm nay cũng như vậy. Ông bà nội lại đi chơi cả tháng nay. Hôm nay thì sáng ra đã cãi nhau, thế là chồng đùng đùng bỏ đi nói là tôi đi ăn sáng, xong đi 1 lúc nhắn 1 cái tin cho em là "tôi đ.. về nhà đâu, cô đi đâu thì đi". Em tự nhiên cảm thấy chán. Cái cục chán nó nghẹn lên tận cổ, muốn nuốt trôi mà nó chả trôi. Em chả thấy buồn nữa. Chỉ thấy chán. Em mặc kệ. Cả ngày ở nhà 2 mẹ con với nhau lại thấy vui.
Nhưng mà giờ chồng vẫn chưa về. Em có nên gọi về tiếp không? Em cứ nghĩ mãi, nếu em gọi về thì chắc chồng lại gân cổ lên "tôi ko về đấy", và có về thì sẽ có những lần tiếp theo. Ko gọi thì lại lo...
Mà nghĩ cũng ức, chồng mình chả suy nghĩ gì cả. Bỏ nhà đi để 2 mẹ con ở nhà 1 mình, con thì bé tí. Ngộ nhỡ có trộm cắp gì thì biết làm sao? Càng nghĩ càng ức.
Theo các mẹ em làm gì bây giờ?
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang