Chồng ơi!


Nhiều khi vợ ước mình làm ra thật nhiều tiền để có thể lo cho chồng cho con đc đầy đủ. Ngày xưa vợ không bao giờ nghĩ cuộc sống sau này của mình lại bi đát đến vậy. Vợ học hành cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn đc mọi người khen là thông minh, nhanh nhẹn vậy mà công việc hiện tại mỗi tháng chỉ có 2 triệu. 2 triệu cho tiền học, tiền bỉm, tiền sữa của 2 đứa con. Chưa kể xăng xe, điện thoại, rồi đám cưới, người ốm, bà đẻ....trăm thứ bà rằn. Cũng may VC mình còn ăn bám đc ông bà chứ với đồng lương còm của em thì chắc chết đói!


Ấy vậy mà chồng thất nghiệp!


VC mình lấy nhau đc 5 năm rồi!5 năm ấy hình như chưa bao giờ vc mình tự lập về kinh tế. Anh là con một nên đc bố mẹ cưng chiều, lo lắng từng ly từng tý một. Đến tận bây giờ đã là bố của 2 đứa trẻ con mà trong mắt ông bà anh vẫn giống như một cậu bé. Có lẽ vậy mà dù đã có vợ con nhưng anh vẫn chẳng hề lo lắng gì đến việc kiếm tiền. Anh chỉ muốn kiếm một công việc nhàn thân nhưng lại đòi lương cao! Nhiều khi em tự hỏi không biết nếu ko dựa đc vào bố mẹ thì anh sẽ thế nào?


Anh ko ham mê một cái gì, không có chí tiến thủ và tính kiên trì, làm việc gì anh cũng nhanh nản. Chẳng biết khi con cái lớn hơn chút nữa thì tiền học hành rồi nhiều khoản phát sinh vc mình sẽ xoay sở ra sao???