A ta tháo nhẫn cưới và tuyên bố đã có người khác giờ bảo mình đi hay ở là tuỳ xem có thể níu kéo được nhau nữa hay ko nhưng mình thì ko thể chịu đựng được nữa. Bây giờ mình muốn ly hôn thì phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình vì gia đình chồng mình có vai vế còn mình chỉ là người bình thường ở nhà làm việc cho gia đình nhà chồng mà thôi. Ngay cả tài sản chung giữa hai vợ chồng cũng ko có gì vì nhà cửa đất đai của nhà chồng hết, giờ ly hôn là mình 2 bàn tay trắng ko biết bắt đầu từ đâu, chắc mình cũng ko về nhà mẹ đẻ được. Mình mới 25t còn cơ hội làm lại cuộc đời mới, dù rất thương bố mẹ nhưng mình ko thể chịu đựng thêm một chút nào để sống với người chồng như vậy nữa. Xin các mẹ hãy cho mình lời khuyên.