(Chuyện này em đăng hộ chị gái em)


Vợ chồng em mới lấy nhau 3 tháng, thỉnh thoảng cũng bất đồng vớ vẩn nhưng toàn chuyện nhỏ nhặt, em nghĩ chẳng đến mức gọi là cãi nhau. Thế mà ko ngờ chồng em tâm sự kể mấy chuyện đó với người yêu cũ.


Chị này với chồng em ngày xưa có thích nhau 1 thời gian nhưng cũng chưa chính thức, sau đó thì thôi vì chị này có người yêu rồi. Giờ chị này đã có chồng và 2 con rồi nhưng vẫn hay nhắn tin, thỉnh thoảng hẹn gặp chồng em, bảo là coi như 2 anh em. Có lần hồi sắp cưới vợ chồng em đi ăn cùng vợ chồng nhà đấy xong hôm sau chị đấy gặp chồng em bảo chị ý thấy em thế là được rồi nhưng chồng chị ấy thì bảo em có vẻ khéo giả tạo kiểu gì ý và anh ấy đẹp trai thế mà sao lại yêu em xấu xí thế. ( em thề là 100% người bình thường gặp bọn em đều nói ngược lại). Chồng em cũng dở hơi về kể lại với em, em bực mình bảo chị ý nói thế rõ ràng là ý không tốt, gặp nhau có 1 lần, em có làm gì đâu mà nhận xét em kiểu như thế. Chồng em lại bảo em ghê gớm, trách chị ý làm gì, chị ý chỉ kể lại lời của chồng thôi. 


Chị này cứ 5-7 ngày lại nhắn tin than thở mệt mỏi, stress với chồng em. Rồi hỏi han chồng em, hỏi em và gia đình ngoại có gì khó chịu không, khuyên chồng em có gì thì cứ nhịn đi nhé, rồi cứ tâm sự với chị ý là được, chị ý lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. 


Em cũng bực nhưng nghĩ là chẳng nói làm gì vì chúng em cũng hợp nhau và hạnh phúc lắm, có mấy khi cãi nhau gì đâu. Vậy mà hôm qua lén kiểm tra tin nhắn của chồng thấy chồng nhắn tin bảo vợ chồng anh lại cãi nhau rồi. Hẹn tuần này hôm nào gặp nói chuyện nhé. Em bực quá vì hôm trước chỉ tranh luận vài câu, sau đó 2 đứa lại vui vẻ bình thường, anh ấy cũng không nói gì, hóa ra sau đấy lại nhắn tin cho chị kia như thế. 


Em chẳng biết làm thế nào vì nếu nói ra thì lại lộ ra là mình xem trộm tin nhắn của chồng.


Các mẹ có cao kiến gì chỉ cho em với!