Chào các mẹ.các mẹ cho mình lời khuyên về cuộc sống của mình bây giờ nhé


mình thì sống với bố mẹ chồng ngột ngạt quá,ông bà đối xử với mình khắc nghiệt lắm.ở nhà chồng mình chẳng được quyết định việc gì hết từ việc lớn đến việc nhỏ.về là phải luôn chân luôn tay,ngày trước con mình còn bú chưa cai sữa đi làm về mình cho con bú ông bố chồng thấy thế nói ngay với ông khách trước mặt là nó đi làm về nằm ễnh ra cho con bú chứ có bếp núc gì đâu,trong khi đó mình đi làm cả ngày về cho con bú xong lại cơm nước tất chứ có đc ngồi yên đâu.ông bà lại còn bênh con trai chằm chặp,bênh cả nhưng cái sai.chỉ toàn nói con dâu.chán lắm các mẹ ạ.vợ chồng mình mua đc miếng đất ở thành phố cách nhà ông bà 17 cây.và chồng cũng có ý định sống ở đó.vì nhà còn em trai chồng lấy vợ có hai conđang làm cùng bố mẹ chồng.mình nghĩ cuộc sốg với ông bàngột ngạt,chồng lại bèm tính,hay nghe bố mẹ,coi thường vợ nên mình chuyển công tác vào thành phố,chấp nhận tạm thời chưa xây nhà thì ở trọ.chồng đang làm ở thành phố,bị xếp xúi bẩy thế là chuyển công tác đi đến nơi xa nhà 40 cây số.đầu tuần đi cuối tuần về.trên đó buồn quá chồng mình còn bồ bịch nữa.giờ mình thấy chả thiết tha gì cả với cuộc sống gia đình,1 ông chồng sống theo kiểu đến đâu thì đến.chả cần thiết gì tương lai.mình đi còn thoát chứ ở chung với ông bà chồng mình có đồng minh hay mắng chửi mình lắm.nhất là đi ngoại tình về lại còn hay chửi vợ hơn.các bác cho mình chút lời khuyên với cs của mình như bây giơd.nói thêm là giờ mình sống 1nơi chồng 1 nơi con trai 2.5tuổi gửi ông bà cuối tuần mới về với con.chả biết cs tiếp theo như thế nào nữa.