Chồng search tên 1 em nhân viên trong phòng, có phải dấu hiệu khả nghi?
Các mẹ yêu quý, hãy thương em, một bà bầu đang đau khổ mà tư vẫn cho em với.
Em đang mang bầu tháng thứ 3, chồng em hơn em 9 tuổi, yêu nhau 4 năm rồi. Trước em chồng em chưa từng có ai cả. Chồng em bth rất thương yêu và chiều chuộng em.
Hôm trước, em mở lịch sử web trong máy ra, thì thấy chồng em search "9x show hang", nhưng cũng không vào trang web cụ thể nào để xem cả. Em cũng bực lắm, nhưng thôi.
Chỉ có điều, sau đó chồng em search thế này : "thủy bidv" (chồng em làm ở BIDV), sau đó lại search "Nguyễn Thu Thủy", em đoán rằng search thế kia ko cho ra kết quả như mong muốn nên phải search đầy đủ họ tên.
Em đang có bầu, hay căng thẳng và nổi cáu nên đã tra hỏi c gay gắt, c em bực mình quát lại là "chả làm sao cả, chả có gì phải giải thích cả". Với em thì em lại suy đoán thái độ đấy là có điều muốn che giấu.
Cãi nhau nảy lửa cả 1 ngày, rồi đến lúc xuống nước làm hòa, chồng em mới giải thích rằng chồng em làm phó phòng, nên muốn biết mọi người nghĩ gì về công việc với nghĩ gì về chồng em, nên lên mạng search. Cũng trả lời em đầy đủ thông tin như cô đấy làm lâu chưa, sinh năm bao nhiêu, chồng con chưa (cô ta sinh năm 82, chưa có chồng), và cô ta đã biết chồng em lấy em rồi, có thể còn đi dự đám cưới rồi.
Em hỏi tại sao lúc đầu không trả lời thẳng thắn có phải đỡ không thì chồng em bảo tại không thích bị em tra hỏi như thế, em hỏi căng quá nên chồng em bực mình không muốn giải thích.
Em xem đt của chồng thì những tin nhắn từ cô nhân viên này toàn là xin phép đến muộn, chồng em hỏi giải quyết giấy tờ...vv..
Mới đầu em cũng hơi yên tâm phần nào, vì chồng em đi làm về đúng giờ, ăn trưa cũng về nhà ăn, tối ở nhà với vợ, đi tập tennis thì em cũng biết chắc là có đi. Lúc cãi nhau em đòi xem bảng chi tiêu chồng em nhập trong đt có pass, c em mở ra cho em xem thì cũng chả tiêu gì khả nghi, ngoài tiêu cho gia đình và cá nhân thì toàn chi tiêu cho em.
Nhưng đến hôm nay thì em lại không yên tâm lắm, vì có thể 1-2 tháng trước đó giữa 2 ng đó chưa có gì, nhưng gần đây chồng em để ý đến cô ấy thì sao? Vì em thấy nếu bình thường, không quan tâm đến ai thì chả search tên trên mạng làm gì, lại còn search kĩ xem có ra kết quả không. Nếu sếp muốn biết nhân viên nghĩ gì về mình thì cũng có cách khác hiệu quả hơn chứ?
Em có số điện thoại của cô nhân viên này. Em nóng tính, không chấp nhận nhập nhằng được, em rất muốn gọi điện hỏi thẳng, nhưng đó là hạ sách. Vì có thể chồng em để ý nhưng cô ta không để ý, hoặc chẳng có gì cả, làm thế thì mất mặt chồng. 2 là có thể họ mới có gì thì chả ai dại mà thú nhận với em.
Nhưng em không yên tâm về lời giải thích của chồng các mẹ ạ :( Em đang có bầu, mà hoang mang thế này, em không chịu nổi. Chồng em thề là chỉ có mình em, mọi biểu hiện cũng thế, nhưng tự dưng search tên 1 em nhân viên chưa chồng trong phòng, search kĩ cảng thế, lại còn đưa ra lý do không thuyết phục lắm nên em băn khoăn.
Các mẹ ơi, em không chắc được sự thật chắc em héo hon mất. Các mẹ thông thái cho em biết phải làm gì đi. Có mẹ nào từng rơi vào trường hợp như em không?