Có ai có chồng như em không nhỉ, tối qua, uống rượu về say (lần này say nhẹ hơn các lần trước nhé, lần trước về còn vội lao vào nhà vệ sinh nôn, lần này vẫn vào phòng ngủ nói chuyện với vợ, chứng tỏ vẫn còn chút tỉnh táo). 11h lão đi vệ sinh, em nằm một lúc không thấy vào, hé cửa thấy lão ngồi trên bồn cầu gục đầu ngủ, em gọi to, hỏi: anh ngủ đấy à?, trả lời: không, có ngủ đâu (tiền sử 2 lần say trước đã khò khò ầm ầm trong nhà vệ sinh).


Sau em ngủ lúc nào không biết, nên chả bít lão í có tiếp tục ngủ trong nhà vệ sinh không. 2h em dậy đi vệ sinh, thấy chồng ngủ lăn lóc dưới chân mình, dậy thấy 1 đống phân to đùng dưới giường. Ôi em điên không thể tả, mấy lần trước có 1-2 lần tè trong phòng (sáng dậy thấy vũng nước), 1 lần say đến mức tè lên mặt thằng em (mùa hè nóng thằng em ngủ ở sofa).


Thực giờ em chẳng biết nói sao với chồng nữa, chồng em cái gì cũng được, thương vợ chăm chỉ việc nhà. Nhưng chỉ có 1 cái rất nhiệt tình bạn bè và hay rượu bia. Những lần trước em cũng nói chán chê với ông í, cũng bảo anh uống vào cũng mệt lắm, từ giờ anh sẽ bớt. Nhưng chứng nào tật nấy, càng ngày sức khỏe càng giảm mà có biết giữ gìn đâu.


Chán không buồn nói, nói rồi thì đâu vẫn vào đấy, có thấy thay đổi gì đâu.