Vợ chồng tôi là bạn cùng đại học, yêu nhau 5 năm mới cưới. Hiện giờ chúng tôi đang có 1 cậu con trai 6 tuổi đáng yêu và 1 căn nhà chung cư nhỏ xinh ở HN.


Đầu năm ngoái tôi tình cờ phát hiện ra chồng mình nhắn tin yêu đương với 1 đứa con gái mới chỉ 16 tuổi, đang còn mặc áo đồng phục học sinh của 1 trường ở TP HCM. Tôi tìm được facebook của em và thấy là 1 cô bé xinh xắn nhưng già dặn. Tôi dọa sẽ nói cho bố mẹ chồng biết nên chồng đã khai ra quen em ấy trên mạng 6 tháng rồi. Hai người chưa gặp mặt nhưng đã phát sinh tình cảm. Chồng yêu em ấy thật lòng khó mà quên được. Tôi đã sốc hơn nữa khi biết chồng còn lén gửi tiền cho em ấy ăn học, mỗi tháng 2 triệu.


Tôi đã khóc rất nhiều, đã khuyên anh từ nhẹ nhàng đến cương quyết. Anh ấy bảo không bao giờ bỏ vợ con,tình cảm với em kia chỉ là nhất thời. Anh hứa sẽ bỏ bồ khi em ấy thi đậu vào cấp 3. Tôi đã tin và tha thứ cho chồng nhưng vẫn bắt gặp những tin nhắn tình cảm của họ dành cho nhau. Tôi đã nói cho nhà chồng để bố mẹ chồng can thiệp. Tôi lại làm căng lên thì anh hứa sẽ bỏ nhưng phải cho anh thời gian.


Thế nhưng anh ấy vẫn lừa dối tôi. Ngay cả khi vợ chồng đi du lịch tôi lại bắt gặp anh nhắn tin cho bồ là nhớ nhung và muốn gặp mặt. Tôi cũng đã nhắn tin cho em ấy nói nhẹ nhàng rằng tuổi em còn nhỏ, lo học hành đi. Không nên phí hoài tuổi xuân với 1 con người đã có vợ con, lại hơn em nhiều tuổi. Đáp lại tôi lại là 1 giọng của kẻ hiểu đời nói rằng: " Tôi không bao giờ cướp chồng chị đâu. Anh ấy bám lấy tôi đấy chứ. Chị về mà lo giữ chồng chị đi"


Tôi đã ức chế rất nhiều, nghĩ ra đủ cách để làm em kia xấu mặt. Nhưng tôi thấy nó chỉ là 1 đứa trẻ chưa thành niên. Tôi mà gây ra tội gì sau tôi sẽ là người gặp quả báo. Chồng tôi phản bội tôi thì tôi phải làm cho chồng mình yêu mình lại. Không yêu cô này thì lại có cô khác thôi.


Tôi đã quyết tâm đi giảm cân, từ 49kg xuống 44kg, ai cũng khen tôi trẻ và đẹp hơn. Quan tâm đến chồng hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn. Chồng tôi cũng tình cảm với tôi hơn. Chúng tôi còn quyết tâm mua 1 căn nhà chung cư nhỏ. Cho đến giờ, tôi cứ nghĩ chồng đã toàn tâm toàn ý với gia đình. Thế mà cho đến giờ tôi lại vẫn thấy họ nhắn tin tình cảm với nhau, mặc dù chưa gặp mặt, em ấy đã 17 tuổi rồi.


Dạo này tôi biết chồng không còn tình yêu đối với mình nên chủ động sống ly thân. Tôi ngủ phòng riêng với con trai, vẫn cơm nước cho chồng đàng hoàng. Bố mẹ chồng biết chuyện chửi chồng tôi khốn nạn. Chồng quay lại chửi tôi là con điên, không thèm đưa tiền lương cho tôi nữa. Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng nghĩ lại thương con, thương mình. Tôi phải làm sao.