Chào mọi người ! E lại bức bối nữa rồi. Trước đây e có chia sẻ về chuyện chồng e ngoại tình và e đã tha thứ cho chồng để giữ mái ấm cho con gái nhỏ. Nhưng bây giờ dần dần e cảm giác đc chồng rất xa cách với e. Không quan tâm e nữa. E và a làm chung 1 cty của gia đình chồng e nên thời gian gặp nhau rất nhiều. Nhưng a luôn tìm cách tránh mặt e ở cty. Đến nỗi mấy bạn nhân viên nói sao anh ít nói chuyện với chị quá vậy, với ai cũng thân mật mà riêng chị tụi e thấy sao sao. E nghe thì buồn lắm mà nói đến là ảnh nhăn nhó đủ điều với e. Còn về nhà thì 2 vc vẫn nc vs nhau binh thường. Trong sinh hoạt vợ chồng a ngủ không chịu ôm e, e nói lắm ôm tầm 1 2p r bỏ ra. Quan hệ vc thì e luôn là người chủ động. E bất lực quá. E đã tha thứ ch ngoại tình của a rồi, e đã xuống nước đến mức như vậy rồi sao e nhận lại những gì không xứng đáng. Theo mn e có nên ly hôn không ạ. Chứ e mệt mỏi lắm rồi. Và thật sự e không biét a còn liên lạc với nhân tình không. A là siêu nói láo.
Mọi chuyện xảy ra e mới thấy sự chịu đựng của e thật mạnh mẽ vì e còn yêu chồng rất nhiều.