Nhờ các bạn tư vấn giúp mình trường hợp này với !


1 tháng nữa là mình lấy chồng. Mình quen chồng sắp cưới qua giới thiệu. Tính từ lúc quen nhau tới bây giờ là 5 tháng. Anh ấy sinh năm 82, còn minh sinh năm 90


Nói chung, anh ấy là người hiền lành, chu đáo nhưng mình cảm nhận là không tình cảm. Mình cũng không phải loại người ham mê tình dục gì cả. Nhưng mình cũng đã từng yêu nên mình hiểu tình yêu nó ntn. Mình có 1 vấn đề mà mình cứ thắc mắc. Ấy là từ lúc quen , 2 nhà nói chuyện người lớn, rồi sắp cưới, anh ấy chưa 1 lần đòi hỏi chuyện xxx hay nói bất cứ 1 vấn đề gì liên quan cả. dù cả 2 đều lớn tuổi rồi.


Chúng mình 1 tuần gặp nhau 1 lần. Gặp nhau cũng chỉ đi ăn cơm, uống nước, uống nước thì mấy lần đầu 2 đứa ngồi chung ghế, sau thì ngồi đối diện. Gặp nhau vào buổi tối thì tầm 9h là anh ấy đòi về.Chở mình về cũng chỉ hôn gió tạm biệt chứ chả làm gì cả.


Đi chơi xa cùng nhau, cũng ko đòi hỏi ngủ cùng phòng. Mà có hôm chiều chủ nhật đi chơi cùng nhau, mình bảo đi cùng xe thì anh ấy bảo đi 2 xe cũng được.


Mà mình cảm nhận 1 tuần ko gặp nhau, anh ý cũng ko có cảm giác nhớ nhung gì .


Hồi mình 18 -20 mà gặp được người như thế này thì hẳn là soái ca rồi. Cơ mà bây giờ 26. 27 tuổi mà tình yêu nó quá trong sáng như thế này tự dưng thấy sợ. Liệu mình có suy nghĩ linh tinh quá ko ?


Gần cưới rồi, hoang mang quá ! Các bạn tư vấn giúp mình với...