Thưa các bố, các mẹ, nhớ các bố, các mẹ cho bạn e lời khuyên với...e chưa lâm vào hoàn cảnh như thế này bao h...nên ko biết khuyên bạn mình như thế nào cả :Sad:


Bạn e, lấy chồng đc 4 tháng & hiện đag có bầu ở tháng 3...bạn e mới phát hiện chồng quay lại với ng iu cũ trog thời gian gần đây, hiện h đã bỏ lên HN sống cùng bố mẹ đẻ. ( chồng lv dưới Hưng Yên & bạn e theo chồng xuống đó ah). Theo lời bạn e kể, thì ng iu cũ của chồng bạn e đi học cao học mới về nước đc 2 tháng. Thời gian gần đây, bạn e thấy chồng có nh biểu hiện lạ như ôm đt suốt kể cả khi đi tắm, khi có đt đến thì tránh ra chỗ khác để nghe, cuối tuần ko về nhà với lí do đag bận công trình. Rồi bạn e phát hiện ra chồng đi Đồ Sơn vs ng iu cũ vào cuối tuần ko chỉ là 1 lần duy nhất. Trước đây, chồng bạn e vs ng iu cũ đã iu nhau đc 3-4năm, khá sâu đậm, đã tính đến chuyện làm đám cưới, nh c ý quyết ra nc ngoài học cao học nên 2 ng đành chia tay. Chồng bạn e, đau khổ mất 1tg dài, sau đó gặp bạn e, iu bạn e gần 2năm mới cưới. Thời gian gần đây, c ý đã học xog & trở về VN. Bạn e sau khi biết chuyện đã cãi nhau vs chồng & bỏ lên nhà bố mẹ đẻ. 8h tối, xách quần áo ra bến xe lên HN. E rất thương bạn e nh cũng ko biết làm như thế nào cả, vì chưa gặp chuyện như thế này. Bj h e chỉ biết khuyên bạn e giữ sức khỏe, cố gắng ăn uống vì đứa con trong bụng. E xin cả nhà 1 lời khuyên cho bạn e vs. chứ nhìn bạn e buồn bã khóc lóc, e ko chịu nổi...


Nếu chồng bạn e chỉ có bồ thôi thì e cũng đã biết vài cách rồi...nh lần này là quay lại với ng iu cũ...mà mối tình đó kéo dài 3-4năm, mối tình sâu đậm...bạn e ko biết cách làm như thế nào...


Xin hãy cho bạn e lời khuyên, chuyện này gấp lắm rồi...e lo cho bạn e & đứa bé trong bụng quá ah :Sad: