Vợ chồng em vừa mới cưới nhau được vài tháng. Sau khi cưới chồng em muốn đi học tiếp thêm 1 bằng nữa. Vì thu nhập của chồng cũng khá, có thể trang trải cho cả gia đình nên chồng bảo em xin nghỉ làm, chỉ đi học và ở nhà chăm sóc gia đình thôi cho chu toàn, chồng còn bảo là ´ Cái gì của anh cũng là của em´. Tin lời chồng, em xin nghỉ làm và đăng kí đi học ban ngày. Nhưng hỡi ôi, bây giờ em mới biết chồng không làm như những gì chồng nói.


Tất cả lương của chồng, chồng quản tất! Ngoài ra thỉnh thoảng em hỏi chồng tháng này thu nhập được bao nhiêu chồng còn có vẻ muốn giấu không cho em biết, bảo em là lo lắng chuyện tiền nong làm gì cho đau đầu. Hàng tuần chồng chỉ đưa cho em 1 số tiền, đến khi nào tiêu hết thì lại lấy. Những nhu cầu của bản thân em thì khi nào cần gì cụ thể, nói với chồng, chồng sẽ đưa tiền cho. Tất nhiên chồng không bao giờ cằn nhằn, hỏi là đưa tiền cho luôn, nhưng với kiểu phải đi xin từng lần một như thế này em cũng chẳng dám mua sắm gì nhiều cho bản thân, chỉ duy trì nhu cầu cá nhân ở mức căn bản nhất.


Chồng em chặt chẽ chuyện tiền bạc với em vậy thôi, nhưng lại tiêu xài cho bản thân vô độ! Máy tính bảng, điện thoại, đồng hồ, cứ có đời nào mới là lại đổi. Em nhìn chồng tiêu xài mà tiếc quá! Chồng kiếm được nhiều tiền mà chẳng tiết kiệm được đồng nào cả, hầu như tháng nào cũng hết xoẳn tháng đấy. Em phân tích với chồng nhiều lần là có gia đình thì phải tiết kiệm, đưa tiền em quản lý cho, lúc thì chồng ậm ừ cho qua, lúc thì nói là ngày xưa độc thân anh quen tiêu xài như vậy rồi, phải có thời gian từ từ anh mới thay đổi.


Nhiều khi cứ nghĩ đến chuyện tiền bạc là em tức anh ách! Em vốn có thói quen không thích sống lệ thuộc vào người khác, đặc biệt rất kị chuyện phải hỏi xin tiền người khác thường xuyên. Ngày xưa còn đi làm tiền kiếm được cũng sống khá thoải mái, nên bây giờ thế này em thấy khá bức bối!


Tức một cái nữa là ngày xưa còn chưa lấy nhau, lúc nào mua sắm gì vài triệu mà chồng không có đủ tiền mặt (chồng e hay để tiền trong thẻ), em sẵn sàng đưa tiền cho chồng ngay, em cũng chẳng bao giờ tính toán và không bao giờ đòi lại. Vậy mà bây giờ chồng chi li với em thế này...


Hichic, bây giờ đi học thì em đã đi học rồi, tiền học phí chồng cũng đã trả, chẳng thể nghỉ học để đi làm lại được nữa. Mọi người bảo em phải làm thế nào bây giờ ạ?