chồng quá tôn thờ và nghe mẹ chồng--- Em phải làm sao?
Chào các mẹ
Em đang rất buồn, cuộc hôn nhân của em đã được 6 năm nhưng 6 năm ấy là những ngày buồn chán, mệt mỏi và tủi thân lắm, chỉ vì chồng em quá tôn thờ mẹ chồng quá mức nên ảnh hưởng đến HP và tỉnh cảm vc bị sứt mẻ ảnh hưởng rất nhiều. chồng e nói "mẹ là số 1 còn vợ chỉ như cái áo".
mc em rất khéo ăn nói, khéo đối nhân sử thế nên hàng xóm đều rất quý. nhưng trong lòng bà thì ích kỷ vô cùng, con trai đã có vợ nhưng muốn con ngủ với mình và yêu quý bà thôi. Nếu thấy vợ chồng mình mà tíu tít tình cảm thì bà tỏ thái độ và lời nói giận giỗi, 2 vc đi chơi mà k cho bà đi là bà kêu ốm, mệt chồng mình lại vội vàng về nhà. Vì vậy mà 6 năm mình k được đi đâu riêng hết. Tất cả các việc lớn nhỏ trong nhà thì Bà là người quyết nếu việc ji k làm theo ý bà làm bà phật ý và nói lại với chồng em và đương nhiên em bị chồng trách mắng và thậm chí dùng vũ lực. môi như vậy 2 vợ chồng chiến tranh lạnh.... rồi chồng dọa ly dị, mẹ chồng đuổi... Bà lại gọi cho bà ngoại để "tâm sự" về tội của em và đương nhiên là bà xào xáo lại câu chuyện bà ngoại hiểu e là người có lỗi.
mc bán nhà có chia cho các con và nói với bạn, thông gia và hàng xóm là cho vợ chồng em nhiều hơn để mua nhà và do 2 vc quyết định vì bà ở với vc e. tưởng vậy thật em lặn lội đi tìm mua được mảnh đất và được đứng tên 2 vc, nhưng đến lúc bán thì chồng e cầm toàn bộ tiền và lại mua đất, cho anh em.. thì chỉ chồng và mc bàn với nhau, k nói cho em biết....
Em nghĩ là của chồng công vợ nhưng thật tủi thân khi chồng k thèm thống báo mình về những việc như vậy.. Nhiều lần em muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con và mẹ đẻ em khuyên thân cô thế cô nơi hà thành nên đành phải nhẫn nhịn nên lại xin lỗi chồng và mẹ chồng nhưng cứ như vậy thì cuốc sống tẻ nhạt quá. Thực sự e muồn làm chủ cuộc sống của mình chồng e k thông cảm và luôn đứng về phía mẹ nên em không biết phải làm sao nữa. Các mẹ hãy cho em lời khuyên với em thật sự đang bế tắc.