các mẹ ơi, mình muốn chia sẽ tâm sự vì mình buồn quá, trước khi yêu nhau chồng mình rất chụi khó, từ công việc cho tới chuyện gia đình, rất hăng hái và nhiệt tình, khi cưới nhau về sinh con chồng mình ham chơi game và rất lười biếng không muốn làm gì, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, tất cả mọi việc vợ làm hết, mình bận đi làm hôm đó cô giữ trẻ có việc bận nên ko ai trông con được,mình nhờ chồng trông con dùm 1 buổi sáng thôi, đang đi làm điện thoại bắt về nhà trông con, ôi buồn lắm, nhiều chuyện khác nữa các mẹ ah, chồng mình lúc nào cũng đòi mua ô tô nhưng ko thích giúp gì vợ con cả, mà chồng mình làm gì có xu nào, cưới mình nhà chồng mình chẳng cho 1 ngàn đồng, từ họ hàng cho đến anh chị em, phí nhà minh cho rất nhiều, giờ mình muốn giải thoái, các mẹ cho mình ý kiến với.