Chồng quá khô khan tình cảm. Các mẹ bảo em phải làm sao?????
Chúng em lập gđ đc hơn năm nay và có một bé trai 6 tháng rất xinh xắn. Từ ngày lấy nhau em càng nhận ra chồng khô khan thế nào. Chồng chưa bao giờ tặng quà cho em, ko nhớ ngày kỷ niệm. Khi em mang bầu lớn chồng đi chơi rất khuya. Em gọi bảo em đói mya gì cho em ăn đi thì 15p sau mới hỏi vợ ăn gì. Em bảo gì cũng đc thì 20p sau bảo ăn gì thì anh mua. Em bực nên nhịn đói luôn. Em mang bầu toàn ở nhà một mình, chồng thì bát ngát ko hỏi vợ một câu. Nay em sinh cháu xong chồng cũng thờ ơ, ko chịu bế con, đi mấy ngày mới về mà cũng ko vào thăm con một tí (lúc đấy em ở ngoại cách 2km). Có khi có 2 mẹ con ở nhà mà chồng cũng đi chơi ko chịu ngó đến vợ con. Cả ngày ko bế con tí nào là chuyện thường. Vợ chồng em như kiểu người dưng chung nhà ấy ạ. Mặc em hay tâm sự nhưng chồng thì ko bao giờ. Em ko biết chuyện gì em hỏi thì bảo ko phải việc của em. Em cố hỏi thì lại cau có. Mẹ chồng em cũng nói anh ấy khô khan. Em nuôi con mà cảm thấy như con riêng ấy. Chồng chỉ biết mang tiền về còn thì kệ. Em có quan tâm tới chồng thì bị nói là ko phải chuyện của em rồi lắm mồn. Em sống mà cảm thấy như kẻ dưng em cũng nản quá.