em thật không hiểu sao từ khi có con thì sự quan tâm dành cho em không còn nữa,em thì không như thế em luôn cho 2 bố con đầy đủ tình thương sự quan tâm,vậy mà hình như anh không nhìn thấy điều đó thì phải.mới 5h30 áng em đã thức vậy chuẩn bị điểm tâm cho 2 cha con,dọn dẹp nhà cửa sơ sơ để khi con thức dậy thì mẹ cho con ăn uống sữa tắm rửa cho con và chơi với con,và đưa cả con đi chợ anh thì có mổi đi tập thể thao,về đến nhà là có sẳn 1 ly coffee milk,1 bình trà nóng,ngồi chơi với con 1 tí,rồi anh đi tắm ăn sáng và đi làm,em ở nhà 9h thì con ngủ em phải vào chuẩn bị thức ăn cho con ăn trưa,và lau dọn nhà cửa 11h con thức dậy em lại cho con ăn chơi với con,con uống sữa và ngủ lúc 1h30 thì em lại phải cặm cụi chuẩn bị cho bửa chiều,giặc dũ ủi ấn là hết 1 ngày,anh về đến nhà quần áo đã chuẩn bị xong anh chỉ đi tắm và chơi với con 1 tí em nâu cơm,xong rồi cả nhà ăn cơm xong em dọn dẹp và lại cho con uống sữa tối vạy là ok.em cảm thấy đó là niềm hạnh phúc của em,nhưng lúc em khỏe mạnh thì chuyện đó là bình thường còn mấy ngày nay em bị rong huyết ra rất nhiều máu em cảm thấy mệt và choáng em vẫn cố gắng làm tốt mọi chuyện,những lúc như thế này em thèm được anh quan tâm hỏi han 1 câu em cũng thấy vui,em mệt mỏi và cáu có anh cũng không cho,anh luôn đáp trả giận hờn và nói là mệt mỏi mổi khi em nói là em bị ra quá nhiều máu .thật ra ai mới là người mệt mỏi hả anh?anh không chở em đi khám mà em cũng không nhờ anh vì thấy anh đi làm về mệt,buổi sáng anh đi làm con ngủ em phải gởi con cho hàng xóm để đi khám,nhớ lại lúc có mang con em cũng chỉ đi khám 1 mình,có lúc thấy người ta được chồng chở đi siêu âm,người ta gọi chồng người ta vào xem mà em tuôỉ thân hết sức mà vẫn cố nén lòng không nói vì em luôn nghĩ cho anh,em luôn cho anh là người làm kinh doanh nên lúc nào cũng mệt mỏi,nhưng thật ra em cũng là phụ nữ là 1 người vợ cũng khao khát được chồng quan tâm chia sẽ những buồn vui những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày,chắc chẳng bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự này đâu,em chỉ bày tỏ ra đây cho nhẹ bớt cõi lòng,để giải tỏa tâm trạng để không còn những giận hờn hay bực bội nữa,trên đời này anh và con là tất cả của em anh biết không!!!!