Vợ đang ngồi ôm wtt, còn chồng ngủ rồi, sao chồng ngủ say thế? còn ngáy nữa, chồng vô tư thật, chẳng phải nghĩ ngợi gì.
Ngày vc mình được ra ở riêng, vợ vui lắm lắm, vợ nghĩ rằng lúc đấy vợ là ng hạnh phúc nhất trên thế gian này, vợ luôn nói "em chẳng cần gì đâu, em chẳng cần mua bán sắm sửa gì cả, với em như thế này là đã đủ rồi, em chẳng đòi hỏi gì nữa cả".... Vợ cố gắng chợ búa cơm nước chăm sóc nhà cửa gia đình, mua sắm đầy đủ, nấu những món chồng thích. Hôm nào cũng thế, 8h pm chồng đi học về, vợ biết là chồng mệt nên chẳng nhờ chồng làm việc gì cả, vợ lọ mọ làm hết, hôm nào cũng 11h30-12h mới đc đi ngủ.Sáng hôm sau, 6h kém 15 chồng dậy, vợ còn oằn oài vì buồn ngủ, chồng mắng vợ là sao ko dậy luôn mà cứ ngủ nướng.
Lần đầu tiên khi ra sống riêng vc mình cãi nhau chồng quát vợ là khi chuột gặm gói mỳ ăn liền (lộc đi lễ), vợ sợ chồng ăn sẽ bị dịch hạch nên vợ liệng vào thùng rác, chồng nhìn thấy mắng vợ là cô điên à, phí phạm. Vợ lại nhặt lên để chồng ăn (theo chồng yêu cầu). Hôm ý, vợ điên lắm, vợ ghét sáng ra bị ăn mắng lắm, ức chế cả ngày.
Tối ý về, chồng lạnh lùng bảo vợ "cô ko phải cơm nước đâu, tôi ăn mỳ xem có chết được ko". Tức nọ chất chồng tức kia, vợ định ko nấu nướng thật, định nhịn đói đi ngủ cho eo. Nghĩ thương chồng ăn mỳ đêm đói, nghĩ thương cho cái bệnh huyết áp thấp của mình, nghĩ mẹ vợ đã dặn phải "lạt mềm buộc chặt" vợ ra nói với chồng "có mỗi 2 vợ chồng, anh ăn mỳ thì em ăn gì, hay anh định cho em nhịn đói luôn" thế là chồng mới đồng ý ăn cơm, chẳng ai nói với ai, hết giận
Lần này thì lại khác, là do có ý kiến của mc
Vợ mới mổ chửa ngoài tử cung từ t6/08, chồng có nhớ là vợ mổ cấp cứu thế nào không? chồng có nhớ vợ mất máu thế nào ko? chồng có nhớ là vợ yếu thế nào không? vậy mà sau mổ 3 tháng chồng đã nghe lời mẹ giục vợ phải đẻ, vợ ko làm, 2 vợ chồng mình cãi nhau to. Vợ sợ lắm. Công việc hàng ngày của vợ tiếp xúc bao nhiêu em bé ốm đau nheo nhóc, khổ cả con lẫn gia đình, trường hợp nào biến chứng lại còn đa dị tật bẩm sinh, tim bẩm sinh, đẻ con như vậy tội con lắm. Vợ cắn răng hàng ngày nghe chuyện mc kể đứa này con cô này, đứa kia con dâu cô kia cuới sau em mà đã đẻ CON TRAI, lên kế hoạch ăn uống để hy vọng mình có sức khỏe còn có em bé (tất nhiên là toàn rủ chồng đi ăn giấu vì mc toàn sợ 2 vợ chồng mình béo - mặc quần áo xấu :Crying:) những tưởng đã ra ở riêng thì mẹ sẽ ít có cơ hội can thiệp sâu.
Tháng trước, vợ đi sa phát hiện bên còn lại bị u nang buồng trứng, vợ thấy chồng buồn hẳn và thấy có vẻ như - hắt - hủi - vợ - hơn và thỉnh thoảng nói nửa đùa nửa thật là sẽ cưới vợ khác để còn đẻ cho ông bà thằng cháu trai nối dõi?
Khi chồng nói thế, chồng có đặt mình vào tâm trạng của vợ không???
------
Đêm nay, vợ chồng mình cãi nhau về chuyện này
Chồng nghe mẹ, muốn vợ gác lại việc học bằng 2 khi vợ đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, gác lại công việc của cả 2 vợ chồng để vào SG làm TTON.
Vợ mới có 25!!! Vợ muốn thử, vợ muốn có thời gian để vợ có thể thụ thai 1 cách tự nhiên, vậy mà sao nói hết lời chồng ko nghe và nhất nhất là "lỗi là tại cô hoàn toàn nên cô ko được lựa chọn, ko được đòi hỏi" nghĩa là vợ chỉ còn mỗi nước phục tùng?
Thôi thì phục tùng, dù gì thì trước sau gì vợ chẳng đẻ, TTON sinh đôi 2 nhóc càng đáng yêu. Nhưng (bao giờ cũng có chữ này) lại Nhưng mc thích tới viện tư nhân của con bà Phượng (GD Từ Dũ thì phải) chứ ko fải làm trong Từ Dũ, vợ thì k thích bviện tư nhân tẹo nào, thế là cãi nhau.
Vợ nhớ như in là chồng lầm bầm "Mày im đi, đã ngu lại còn thích nói nhiều" vợ choáng váng hết cả người, máu nóng dồn lên mặt, vợ ko nhớ mình đã nói gì, nhưng vợ nói với âm điệu - cố hết sức bình thường - rồi, chồng đột nhiên tát vợ, vợ đã đỡ và chống cự lại, chồng bẻ tay vợ. Giờ đây, vợ ngồi type mà tay đau lắm, các ngón tay đều run (do tức, do đau hay do phản ứng của các cơ) vợ ko biết nhưng vợ buồn, cực buồn chồng ạ. Đây đâu phải lần đầu tiên chồng đánh vợ. Đánh xong xin lỗi sửa sai rồi lần sau cục lên lại đánh vợ tiếp. Chắc rằng từ giờ đến già vợ sẽ bị chồng đánh n lần nữa (nếu còn sống đến già với nhau) vì vợ đã bảo là tính chồng gia trưởng rồi mà
Vợ đã nghĩ, hay vợ sẽ ly dị đơn phương để chồng cưới vợ mới, lành lặn và đẻ cho các cụ thằng cháu trai như các cụ thích? Nếu mọi ng đã tin rằng "vấn đề" 100% nằm tại nơi vợ thì cứ để mọi ng tin như thế, vì bản thân vợ biết vợ cũng có bệnh, vợ cũng khó khăn sinh đẻ, chẳng cần phải thanh minh giải thích hay đi XN làm gì cho nó lâu. Chồng khẳng định là bỏ vợ xong anh cưới vợ mới ngon hơn mà....