Em không biết có mẹ nào giống em không nên em lập top này để các mẹ vô xả những bức xúc với chồng và chia sẻ các kinh nghiệm làm sao để chồng tốt hơn.


Chồng em rất gia trưởng nhưng lại lười biếng không chịu đi làm mà ở nhà để vợ tự xoay sở từ tiền chợ tới tiền mua đất xây nhà, tiền học cho con cái tiền ..... Ích kỷ chỉ lo cho cái bản thân mình con cái hay vợ đau ốm cũng kệ. Em giục họ thêm cái bằng nữa để đi làm mà không chịu. Bây giờ 40 tuổi rồi (em cưới 11 năm rồi) mà chỉ giúp đươc cái đưa con đi học với đón con về. Ăn nói thì cộc cằn không dịu dàng như lúc kưa em hay lúc mới cưới. Nói động tới thì lại tự ti nói em quen la nhân viên về nhà la chồng. Em chịu hết nổi rồi các mẹ ơi, ai cũng nói tại em chiều quá sinh hư, còn người khác thì nói do kiếp trước em nợ chồng nên kiếp này em phải trả. Có ai giống em mà chồng đã cải thiện hơn không?