Ông xã em hiện đang về VN vì công việc,gọi là ông xã nhưng thực ra bọn em giống như là người yêu vậy hihi vì là ở bên này hai đứa hơp nhau nên xác định sống với nhau đám cưới chỉ là hình thức,chúng em định chương trình là giữa sang năm sẽ có baby ko kế hoạch nữa.Anh những lúc bên em em thấy và cảm nhận được rất yêu em và chiều chuộng em, thực sự chưa bao giờ em cảm thấy mình được thương yêu chiều chuộng như khi đến với anh. Anh rất hay đi về Vn vì lí do công việc cái này thì chính đáng nhưng mà dạo này cứ làm sao ấy ngày xưa hồi mới yêu(bọn em yêu được 2 năm rưỡi rồi) xa nhau ngày nào hai đứa cũng nhắn tin từ sang đến tối,có khi gọi điện nói chuyện với nhau 2-3h liền hết mấy cái card.Thế mà mấy lần về gần đây TB ngày nhắn cho em 1 tin có khi 2 ngày liền chẳng thèm liên lạc gì,như lần trước cũng vậy em còn ko biết số ở Vn của anh ấy cơ,chán chưa. Mặc dù khi ở bên em vẫn rất thương yêu chiều chuộng em.hay là yêu lâu rồi nó vậy nhỉ? Mà nói là hai năm rưới nhưng thực chất cũng đâu có được như vậy vì từ hồi đó đến giờ anh về Vn mười mấy lần rồi lại cộng thêm em về hai lần mỗi lần 2 tháng nữa mặc dù lần nào em về Vn anh cũng về theo sau nhưng tóm lại xa nhau cũng nhiều em thấy tình yêu còn mới lắm mà:pLần này cũng vậy anh vừa sang chưa được một tháng lại về đến hôm nay là gần 1 tháng rồi,thứ 3 này anh sang nhưng chẳng hiểu sao hai ngày hôm nay buổi tối cứ tắt máy thôi.Hôm qua em nt ko thấy báo cáo em thử gọi thì "thuê bao quý khách...."em nhắn tin theo kiểu nghi ngờ dỗi hờn thì anh nói "3 ngày nữa anh sang rồi,anh muốn tập trung vào công việc cho xong,vợ của anh đừng nghi ngờ lung tung nữa nhé" tối nay em em cũng nt ko được gọi thử thì lại ko liên lạc được.Theo các chị thì sao ạ? Làm gì có ông chồng nào ko liên lạc với Vợ để tập trung vào công việc cơ chứ? Mà sao chán chê ban ngày chẳng tắt máy tập trung cứ tối đến (2 tôi nay) lại tắt máy tập trung vào công việc là sao? :Thinking: Cũng ko phải tự nhiên mà em nghĩ đâu vì lần vừa rồi ổng bị dính phốt rồi vậy mới nên chuyện.Tháng 9 năm ngoái 2 vợ chồng về VN em về nhà Mẹ đẻ ở Hn còn ảnh về SG vì công việc 1 tuần sau ra Hn đón em vào Sg để 2 vợ chồng đi Thái chơi,tối đó đang ngồi ăn tối ở Ciao cafe thấy có 2 cuộc gọi đến ổng ko nghe tắt đi linh tính đàn bà tự nhiên em đã nghi rồi.Đến sáng hôm sau nữa khi đang ngủ lai có 2 cuộc gọi nữa ảnh cũng ko nghe tắt đi em hỏi thì nói "cái thằng làm ăn nó muốn gặp anh mà anh ko muon gặp nó" lúc đầu em tin nhưng nằm nghĩ thấy vô lý cái thằng nào làm ăn nó muốn gặp mình nhờ vả mình thì sao nó dám gọi tầm này(luc đó là 6h sáng) thế là chờ ảnh ngủ em lén lấy đt vào toilet xem số và dùng máy em gọi lại thì thấy đó là giọng 1 đứa con gái,cũng nguoi bắc em sững sờ hết cả người.Đến lúc sáng dậy em hỏi tội thì mặt tái mét,mắt đỏ hoe xin lỗi rối rít và kể là do đi cùng ong Sơn (ông này em biết) và một ông nữa hôm đó bàn việc xong rồi mấy ổng rủ đi Bar ngồi,đứa con gái đó là Gái nhảy trong quán bar đó.E hỏi thế sao anh lại cho số đt? ừ thì vì công việc ngoại giao anh phải đi cùng mấy ông ấy nhưng anh co thể ko cho số đt mà hay cho số linh tinh mà thì anh nói luc đó cung có uống vào nên cho nhưng anh thề là ko có gì hết.Em thấy mặt méo xệch mắt đỏ hoe,lại nghĩ lúc binh thường rất yêu và chiều em nên em lại tin và tha cho.Nhưng đến bây giờ vẫn tức vì đã cho nó số đt,mà em cung trách mình ngu quá biết thế lúc đấy bắt ông gọi cho nó bật loa lên là mọi chuyện sáng tỏ rồi ,giờ mỗi khi nghĩ về chuyện đấy vẫn lăn tăn ghê. Theo các chị thì ông ấy có vấn đề gì ko a? Em xin nói thêm là công việc của ảnh là chạy dự án cung toàn dự án lớn của các tỉnh nên đói tác làm ăn cũng toàn những người có tiền và sành sỏi nên em lo lắm có tiền thì lại toàn chơi chỗ sang ,vũ trường quán bar chắc cũng tỏ tường hết,vậy nên em lo lắm.