Mình lấy chồng đã hơn 5 năm, mình và chồng yêu nhau 3 năm rôi mới cưới. Ngày quen nhau cũng đã bao lần muốn chia tay nhưng rồi chồng mình cứ níu kéo cuối cùng tụi mình cũng kết hôn.


Ngay khi mới quen nhau có 1 lần vào quán càphê, chồng mình chợt nhìn qua bàn bên cạnh có 1 đôi cũng đang ngồi uống, cô gái ấy tóc ngắn ngồi quay lưng lại khi cô ất quay lại chợt chồng mình thốt ra 1 câu dù nhỏ thôi nhưng mình nghe: Hết hồn, nhìn tưởng V. (V là tên cô người yêu cũ). Mình hẫng cả người.


Khi yêu nhau điện thọai chồng đôi khi có những sms lạ. Mình đã bao lần giận dỗi và đòi chia tay nhưng cuối cùng chồng mình năn nỉ giải thích rằng chỉ là bạn bè thôi.


Chồng mình lại có 1 tật khi đã nhậu xỉn rồi thì sẽ gọi điện thọai cho 1 cô bạn nào đó hoặc là cô người yêu cũ để nói chuyện. Chẳng biết nói cái gì nhưng nói lâu lắm, tuyệt nhiên chẳng bao giờ gọi cho vợ. Thường là những lúc đó vợ không có nhà hoặc là chồng đang ở bên ngòai, list điện thọai của chồng thể hiện những điều đó.


Có 1 ngày khi đó 2 vợ chồng mới cưới, mình đã hẹn chồng về cả 2 sẽ đi ăn tối, 6g chồng chưa về, gọi đt thì chồng bảo chồng đang nhậu, không thể về được hẹn hôm khác chở vợ đi ăn.


Mình buồn lắm, khi chồng về đến nhà thì đã say khướt, nhặt đt lên thấy có 1 sms đc nhận lúc 8g: Em bận rồi hẹn anh hôm khác nhé.


Chuyển đến mục sms đc gửi thì thấy nội dung: Em rãnh không? Đi uống càphê nhé! Mình chơi vơi. Cô này cũng là 1 cô người yêu cũ (không phải cô V). Đợt đấy mình đòi chia tay chồng lại năn nỉ xin lỗi, bảo là lúc say không nhớ gì (chịu nổi không chứ). Hứa hẹn không tái phạm.


1 ngày khác mình phải đi làm buổi tối, chồng ở nhà lại đi nhậu, sau đó xỉn về nhà gọi đt cho mình báo là anh đã về rôi, 10p sau mình lo lắng gọi về nhà xem chồng ngủ chưa thì đt bận lien tục. 30p sau chuông đổ chồng bắt máy mình hỏi anh vưa nói chuyện với ai mà lâu thế. Ú a ú ớ, thếlà mình nghi ngờ, vặn vẹo liên tục chồng cứ chối nói là gọi cho bạn. Xong việc là 10g mình ko muốn về lang thang ngàoi đường, chồng gọi đt bảo về, mình bảo chồng anh nói thật cho em biết anh đã nói chuyên với ai? Nếu nói thật em quay về, nếu anh nói dối em tra ra được mình chia tay ngay. Chồng đành khai là V (là cô người yêu cũ). Tim đau nhói. Về nhà còn bị mẹ chồng nói là mình ghen bóng ghen gió, chẳng lẽ người yêu chia tay thì không làm bạn nói chuyện được sao? Mình chóang.


Khi mình có bầu, niềm vui chưa được bao lâu thì bác sỹ báo không có tim thai , đã 8 tuần rồi và thai đã bị lưu, khóc hết nước mắt, chồng cũng buồn nên 2 hôm sau cũng đi nhậu cũng là 2 ngày mình từ bệnh viện về. Chồng xỉn vất quần áo dưới đất. Mình lại nhặt lên theo thói quen cất đt và ví của chồng lên bàn, bất ngờ trong ví chồng rớt ra thêm 1cái đt nhỏ và lạ hoắc. Mở ra xem thì có rất nhiều cuộc gọi nhưng chỉ có 2 số được gọi đến gọi đi đó là số nhà và số đt của cô người yêu cũ: V.


Lúc ấy là 23g30 khuya, chồng thì đã ngủ vì say. Mình thì tay chân run rẩy, tim vỡ vụn từng mảnh, nhưng cố dằn lòng không khóc để tìm hiểu mọi chuyện trước khi bung bét. Mình gọi vào số đt của cô V nhưng máy tắt, gọi về nhà cô V thì gặp bố cô ta (cô ta sống với bố, ko có mẹ) thì bố cô ta bảo cô ta đi chơi chưa về cũng đang lo lắng, hỏi mình là ai mình chỉ nói là đồng nghiệp có việc gấp sáng mai không thể đi làm nên nhờ cô ấy làm gíup. Mình gọi vào máy cô ta lien tục vì đóan rằng máy cô ta bị hết pin nếu về đến nhà cô ta sẽ sạc đt ngay. Qủa đúng như thế 1g sáng khi mình gọi chuông reo cô ta bắt máy và trả lời em nghe nè anh (mình gọi bằng cái máy lạ). Mình nói ngay không phải anh đâu, anh đấy ngủ rồi mà là vợ của anh ấy đây. Cô ta hỏang hốt. Mình trấn an cứ bình tĩnh đi chỉ là 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau thôi mà. Sau đó mình hỏi 2 người chia tay nhau cũng khá lâu vậy có biết anh đã lấy vợ chưa? Cô ấy bảo có biết. Mình nói tiếp nếu không biết mình còn có thể chấp nhận sao đã biết mà còn quay lại với nhau? Ngày xưa 2 người yêu nhau không đến đc với nhau là do lỗi 2 người, bởi vì gia đình không ai cấm cản, 2 người chia tay cũng là tự nguyện, ko còn yêu thì chia tay. Chuyện đã qua 4 năm sao giờ lại quay về níu kéo anh ấy? Bởi vì cô ấy nói cô ấy là người chủ động lien hệ với anh ấy vì thấy anh ấy hạnh phúc bên vợ, cô ấy ko cam tâm, chỉ vì ngày trước cô ấy cố chấp mà mất anh. Mình hỏi cô ấy có thấy đã sai rồi không? Mình hỏi thế bây giờ tính sao đây cô ấy có muốn tiếp tục như vậy không? Hay là để cho anh lựa chọn lần nữa cho công bằng nhé?


Mình xuống đánh thức chồng dậy, đưa đt cho chồng và bảo ah nên lựa chọn đi em là gì và cô ấy là gì của anh? Chồng mình ngơ ngác khi thấy cái đt thì lại càng hỏang hốt, khi nghe tiếng cô người yêu cũ khóc trong đt thì mặt càng xanh hơn, vợ thì rất bình tĩnh ngồi kế bên nhìn (thực tế là còn chút sức lực cuối cùng mình đang gồng lên để chứng tỏ mình là thế mạnh với đối phương).


Chồng chỉ nói vào đt là em ngủ đi có chuyện gì sẽ nói sau trong khi cô ấy vẫn gào khóc trong đt anh chọn ai? Anh giải thích với vợ đi em là gì? Chồng vội vàng cúp đt.


Sáng rồi, tí nữa mình sẽ kể tiếp chuyện