E ko biết phải nói với a thế nào về tâm trạng của e lúc này..e viết lên đây dù biết rằng a ko thể đọc đc nh e viết cho nhẹ lòng,viết hết tâm sự và suy nghĩ của e..a ơi, thế là đã 3 tuần trôi qua rồi ,3 tuần vợ chồng mình ko tiếng cười,ko lời hỏi thăm,ko j cả...đây là lần đầu tiên kể từ ngày lấy nhau đã 4 năm nay chưa bao h vc mình lại lạnh nhạt như vậy...e biết lỗi của e quá lớn giờ e ko biết phải làm sao để a tha thứ cho e và vc mình lại hp như xưa...giá như ngày đó e ko đọc đc những dòng chat của a với mấy e đấy thì chắc chắn sẽ ko có ngày e ngu si như này..e đã tha thứ cho a,nh vì e còn quá trẻ con và yếu đuối, lúc đó có người con trai thích e và tán tỉnh e,e và a ta chỉ nói chuyện qua lại khoảng 2 tuần,chả hiểu ma xui quỷ khiến tnao e lại nhận lời đi chơi với a ta..đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng e lên xe a ta,vì a ta đã hôn e ngay trên xe,e cảm thấy như vậy là ko được,sau hôm đó a ta có liên lạc nh e đã dứt khoát cắt đứt rồi..từ đó e và a ta có mối quan hệ nào đâu a..giờ a biết chuyện,a giận,a nói cho e cơ hội nh a lạnh lùng vs e quá,e ko biết phải làm gì,phải làm sao để tin e đây??rằng e vs a ta ko hề cặp kè hay ngủ vs nhau như a đang nghĩ..e buồn lắm..e ko biết phải sống như nào nếu thiếu a,vợ chồng mình đang hạnh phúc mà a..e xin a hãy tin e mà quay trở lại cuộc sống bt như trc đây để gia đình mình yên ấm tràn ngập tiếng cười cho các con 1 bầu không khí ấm áp đc ko a?? E đã sai rồi,a còn yêu e thì a cho e 1 cơ hội để sửa sai đc ko??a đừng lặng im như thế e rất sợ..hàng ngày a vẫn về,tiền a vẫn đưa cho e,a vẫn bảo e mặc ấm,e viết lên facebook e gặp nhiều chuyện bực mình,a vẫn nt hỏi e có chuyện j??chứng tỏ a vẫn còn yêu e mà,a đừng làm vc mình thêm xa cách rồi e sợ 1 ngày a gặp người con gái khác dịu dàng ân cần vs a lúc này là e sẽ mất a mãi mãi..e đau lòng lắm,đây là lần đầu tiên a như vậy với e,trước giờ a chưa bao giờ giận e chuyện j,a luôn nhịn e kể cả e sai hay e đúng..mặc dù đã có 2 con nh hàng ngày a vẫn nhắn tin,đt hỏi thăm e liên tục như lúc còn yêu nhau..mà bây giờ a ko thèm quan tâm e nữa,e hụt hẫng và cô đơn lắm a ak...e nhớ a vô cùng..e mong 1 ngày gần đây a sẽ lại vui vẻ như ngày trc..e yêu a nhiều lắm chồng yêu ak..