Mình đang rơi vào bế tắc không biết tâm sự cùng ai nên mình đã lập topic mong mọi người giúp mình với. Chả là hôm nay mình nghịch máy chồng mình tình cờ đọc được đoạn chát giữa ck mình và chị dâu, nội dung đầu tiên xoay quanh bà osin nhà mình sau đó đến đoạn nói e trai mình lười (e trai mình ở cùng vc mình) mình thấy cũng ko có gì gay cấn lắm nên đọ lướt qua. Đến gần cuối mình mới choáng khi thấy những lời nói điêu toa của ck mình hiện ngay trước mắt, mình cố mở to mắt ra đọc từng chữ một , mình xin tóm tắt như sau
- Hôm tết bố ck mình mất nên vừa rồi có chuẩn bị 49 ngày cho ông , các thủ tục thì cũng làm trọn gói hết chỉ có sắm lễ là gd chuẩn bị, mình thì bận con nhỏ (con mh mới 3 tháng , chị dâu mình cũng có bé 4 tháng nhưng chị có 2 osin giúp việc) với lại mh đã đi làm chị dâu thì chưa , tối trước hôm chị về chuẩn bị lễ mh có nói với ck là mai sẽ gọi cho chị dâu nói vợ chồng mình ko về dc nhờ chị giúp cho sắm lễ, sáng hôm sau mình đi làm đến cty họp xong cũng hơn 9h lúc đó mới lấy máy ra gọi cho chị, 2 chị e nói chuyện rất vui vẻ ,lúc sau mh alo cho ck mh là đã gọi cho chọ rồi, ck mh bảo gọi làm gì kệ chị ấy , chị ấy phải có trách nhiệm Nhưng sự thật mình đọc được khi chồng nói chuyện với chị là : " ôi chị ơi e phải nhắc nó mãi nó mới gọi cho chị để nhờ chị giúp việc 49 cho ông, bảo nó gọi nó cứ u ơ...." Sau đó chị dâu mình trả lời " tao sắm xong hết rồi nó mới thèm gọi". Chuyện thứ 2 là : mình đi mua cái giát giường để cho ck mh ngủ ngoài nhà ( mình ngủ với bà osin để tiện chăm con) giá 500k , mình đặt trước 200k rồi báo địa chỉ người ta mang tận nhà, nhưng ck mình nói với chị dâu mình là " con vợ e nó ngu mua cái giát giường trả hết tiền cho nó sau đó giục mãi 10h đêm nó mới manh đến" Câu chuyện thứ 3: khi mình chuẩn bị đi làm lại mình đã rất ý thức về thời gian để ko phải đi làm muộn , sáng mình dậy từ lúc 5h30 để vắt sữa cho con bú ở nhà sau đó mình đi chợ mua đồ ăn sáng và đồ ăn thức ăn trưa cho bà osin + thức ăn tối cho cả nhà sau đó mình mới đi làm , vậy mà ck mh tâm sự với chị dâu rằng " chị ơi em phải bắt vợ e dậy đi chợ sớm cho cả nhà , dặn mua những gì , không biết đi chợ...." Mình mới về làm dâu chưa được 1 năm mọi thứ chưa dc tiếp xúc nhiều vì lấy nhau 5 tháng mình đã đẻ, con con cái cái vào bao nhiêu việc, ck không giúp thì thôi lại nói xấu vợ, mình rất buồn không biết làm sao nữa, tâm sự với mọi ng ở cty cũng ko nên vì sợ mọi ng nói mình lấy ng ck ko tốt. Mình mong nhận dc lời chia sẻ của các mẹ , tks all