chồng nói thương bm mình hơn thương vợ trc mặt mẹ chồng
Các mẹ ơi, e mới sinh con được gần 3 tháng. E hien đang ở nước ngoài. Trong suốt 2 tháng dau o nha chăm con, em liên tục bị chồng hối đi xin tiền thất nghiệp nhưng e ko đi ( vì một số lý do e ko thể xin được chứ ko phải là e chê tiền ah) . Em cũng đã giải thích cho anh ấy nghe ly do tại sao, nhưng anh ấy khăng khăng ko chịu hiểu. Vì thế mà vợ chồng em cãi nhau mặt nặng mày nhẹ suốt cả tháng trời. Rồi thêm nhiều chuyện gd khác nữa mà tụi e cãi nhau. Có bm chồng e qua thăm thấy 2 đứa cãi nhau ,mẹ cuzng vô khuyên giải đug cai nhau nữa. Rồi ko hiểu tự dưng sao anh ấy nói một câu khiến e vừa buồn vừa tức đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ lại e ko thể kìm đc nước mắt. Ảnh nói nên nhớ “tôi thương bm tôi hơn thương người”. E nghi bme mình, mình thương là chuyện đương nhiên, nhưng cùng la ng trong gd, thương ai hơn ai Tot hơn nên để trong lòng. Đăng này, anh nói ra miệng câu đó trc mặt mẹ chồng e, rồi mẹ chồng e nghe xong cũng chằng nói gì ( chắc bà nghĩ anh nói đúng). Moi khi anh làm gì cuzng đều lo so làm bme ảnh buồn , nhưng anh lai ko hề nghĩ xem anh nói câu đó có làm e buồn hay ko.
Ko biết có phải em nhạy cảm quá hay ko nhưng mỗi làn nghĩ tới là em thấy buồn vô cùng. E để trong lòng từ lúc đó tới giờ. Bg hết cãi nhau rồi, 2 đứa nói chuyện bt lai với nhau , nhưng ko hieu sao mỗi lan chồng e muốn gần gũi , em lai nghi đen loi nói đó của anh, xong thấy kinh tởm va toan khó chịu gạt ra.
Có mẹ nào từng rơi vào hoàn cảnh này chưa ạ? Có phải sau khi sinh xong mẹ nào cuzng đều dễ bị ảnh hưởng tâm lý vậy ko? Rồi các mẹ giải quyết ra sao ah?