chồng nói "tao mà có chỗ để về tao *** bao giờ về nhà, sống với mày như sống với 1 con điên trong nhà..."
Cái bụng bầu 5 tháng...
Nghỉ làm ở nhà...
Lương chồng k đủ p cho GV nghỉ
Cái bụng bầu 5 tháng thành osin
Vừa bò ra lau chùi giặt giũ cả buổi sáng
Đói mờ mắt vì đã quá trưa...
Cố làm cho xong việc...
Ăn được bữa com trước máy tính,
Vội vàng..
Còn p ngủ bù giấc ngủ tối qua, chiều còn đón con sớm
Còn cơm nước,
Còn dọn dẹp...
Tình cờ đọc được thu bố chồng gửi cho chồng:
" Ba đã biếu bà nội 3 triệu, có đề phong bì rõ là Su + Ree gửi"
Ý là sao?
Ba gửi thì ba cứ gửi, sao nói cháu gửi. vòi tiền khéo chăng
Buột mồm thắc mắc với chồng
Bị chồng chửi, miếng cơm trưa chưa nuốt hết, bụng vẫn đói mà ko ăn được nữa, thai đạp quấy....
Và câu cuối cùng của chồng là :
me kiep......tao ma co cho de ve la tao deo bao gio ve nha
hero king: o voi may luc len con luc vui ve chan deo chiu duoc
hero king: cu nhu song voi 1 con dien trong nha
ME: a cứ về nhà đi
ME: từ giờ trở đi ko phải thấy cái mặt tôi ở nhà này nữa đâu
hero king: co noi duoc thi lam duoc
hero king: dung co tru treo hon hao len roi vai ngay sau lai binh thuong
ME: chiều nay nhớ về sớm đón con nhé, trước 4ruoi kẻo nó p bơ vơ 1 mình
hero king: okie
Còn có chục triệu để dành đi đẻ, thai bị dính, nào đã chuẩn bị nhiều nhặn gì đâu. giờ đi đâu..uất nghẹn trong lòng... sao cứ phải lao tâm khổ tứ 1 thân 1 mình làm gì, để rồi uất ức thế này.
Ko thể ở cái nhà này nữa,,,bò ra làm osin để rồi nhận câu nói còn hơn cái tát vào mặt. Có lẽ mình phải điên thật cho xứng với chữ "con điên" của chồng dành cho mình.
Vạ miệng ráng chịu, ai bảo nói " bố chồng vòi tiền khéo làm gì". KHác máu tanh lòng, có đẻ con cho nó thì cũng chỉ là đẻ thuê mà thôi, máu mủ gì cho cam...thương con gái trong bụng quá con ơi. ko biết mẹ có đủ sáng suốt để giữ con lại cho qua "cơn điên " này ko...
happy ending...chúc mừng gia đình mẹ nó nhé. :Rose::Rose::Rose: Tặng hoa nè. ^^. Việc gì cũng có hướng giải quyết, đừng cả nghĩ mà đánh mất hạnh phúc nhé. Chúc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mà chị này , đàn ông mà tầng lớp lao động chân tay, hoặc do thói quen thời trẻ, họ nói đổng nói tục quen rồi...
Kết thúc có hậu! Hú hồn.
Còn chuyện dọn dẹp trong nhà ấy chị, em mới bầu 2 tháng đây, ở nhà cả...
Dù sao cũng chúc mừng...
Vợ chồng cãi nhau trong 1 đời có cả tỷ lý do , nhưng làm lành được với nhau cũng từng ấy lần lại chả...
- Giặt giũ thì trước khi cưới...