Chồng nói hết tình cảm, muốn li dị nhưng vẫn yêu con và sẽ kô kết hôn nữa, mình tính sao?
Buồn quá các mẹ ạ. Chuyện của mình với NT3 đang còn đau trong lòng (ở top trước) thì mình lại shock vì chuyện mới. Thời gian qua, sau khi lộ chuyện NT3 thì mình cũng xác định thôi cho qua, kô muốn nhắc lại làm gì nữa và chồng cũng tỏ thái độ kô còn gì với ả kia, thỉnh thoảng cho mình xem tn của ả nói hận chồng và muốn trả thù, sẽ trả thù… Mình cũng nghĩ chồng biết giữ gia đình là ok rồi.
Nhưng trong lòng thì thực sự vẫn chưa yên, các mẹ biết như mình tsự đấy, chồng mình thì khả năng có NT3 cao lắm, lại thấy cứ dùng điện thoại kô công khai, có gì đó vẫn còn dấu, mình buồn và bức xúc nghĩ nếu mà phát sinh chuyện NT nữa thì sẽ li dị thôi chứ sống thế này cả đời cũng khổ.
Tối qua, chồng tiếp khách về muộn, mình nt thì cũng nói địa điểm tiếp khách nhưng lúc hơn 9 h tối đi qua thì kô thấy còn xe nào, khoảng gần 10h đt thì chồng ko nhấc máy, mãi gần 10 rười thì mới nt là đang về, mình hỏi sao tiếp khách xong mà bg mới về thì nói đi matxa (chỗ mát xa này mình cũng biết, là nơi đàng hoàng, chữa bệnh). Lúc về thì nôn ọe, mình cũng lấy khăn, rửa mặt cho chồng nhưng thái độ mình kô vui, lúc ngủ nằm cách xa… Buồn, không ngủ được mình nt cho chồng đại loại là nếu chồng có ai yêu thương thật lòng thì mình trả tự do cho chồng chứ sống thế này khổ cả 2 vc, khổ các con.
Sáng nay, đi làm bt, kô nói gì với chồng. một lúc đến cơ quan nhận được tn của chồng, đại ý là đồng ý li dị vì quá mệt mỏi, vì chịu đựng thái đọ của mình (xưng xỉa) và kô vì con đàn bà nào cả, chỉ yêu con thôi, kô yêu ai kể cả mình.
Mặc dù nghĩ đến tình huống này rồi nhưng mình vẫn thấy sock quá, nhưng cũng nghĩ nếu cứ tiếp tục ntn có lẽ cũng phải đến nước ấy thôi.
Các mẹ chia xẻ, cho mình lời khuyên tiếp nhé.
Giờ phải họp rồi, mình sẽ kể lại cụ thể và cuộc sống, tình cảm của vc mình sau.