E là thành viên lâu rồi của diễn đàn. Hnay e có 1 chuyện muốn nhờ các cao thủ giải quyết giúp e với. E đang rối trí rồi ah:Crying: Chuyện là thế này ah:


Cách đây vài tháng e bắt gặp có tin nhắn của con bé H vào máy chồng vào lúc đêm cũng anh anh em em..., chắc ban ngày cũng nhắn và gọi nhưng lão xóa rồi. E điều tra ra và chồng e bảo chỉ là nhắn tin bạn bè thôi chứ chưa có gì đâu. Nhưng Ức 1 cái là lão chồng e lưu số của em H với tên là Hùng e nghĩ "ng nào đi ngoại tình đều bắt đầu từ tình bạn như thế", lão xóa số của nó và xóa nick yahoo của nó đi rồi. E gọi điện cho con kia nói chuyện tử tế, nó cứ giải thích là bọn e chưa có chuyện gì đâu, rồi e xin lỗi chị....E tạm thời bỏ qua.


Vài tuần trước e thấy máy chồng nháy liên tục, e mở sổ thấy đúng số con bé H kia nhưng chồng lại lưu với tên con gái là N (trước đó 3 ngày e mở máy thấy vẫn còn 3 cái report tin nhắn gửi cho nó nhưng lại ko để ý vì lưu tên là N mà). E làm um lên, sốc quá, sao chồng e lại lừa dối e 1 lần nữa. Ông í cãi là cả cơ quan vừa đi công tác ở CB mà nó ở đấy nên gọi hỏi nó mấy thứ về ăn uống, đi lại...(mặc dù cơ quan đi theo tour có hướng dẫn viên mà lão còn cãi HDV ko rõ bằng nó). E hỏi sao lại thấy gọi cho nó và nhắn tin cho nó? Lão bảo gọi để cảm ơn nó thôi. E ko hiểu:Sad::Sad:


Vợ chồng cãi nhau, chồng gọi ngay cho con H đó bảo "a đã bảo đừng nhắn tin hay gọi điện nữa cơ mà, vợ a đang làm ầm lên rồi đây này". Con đó nhắn tin lại "E xin lỗi, vì mấy tháng nay ko thấy a nghe máy và nhắn tin (mà rõ ràng tuần trước e vừa thấy tin lão nhắn cho nó) nên e thấy hơi tự ái nên cố tình chọc giận vợ a đấy. A là ng đàn ông tốt và yêu vợ, e biết e ko là gì với a cả. Tháng sau e đi TQ rồi. E xin lỗi 1 lần nữa và chúc a chị hp"


E nhắn tin lại cho nó. Nó đáp lại bằng những tin sau:


"Nghề của e có lẽ hơi nhạy cảm (giáo viên âm nhạc cấp 2 - theo e điều tra) nên tự thấy mềm yếu ko làm chủ dc cảm xúc. Vì quá mềm yếu mà e nhận ra chưa bao h và ko bao h a í có ý gì với e cả. vì còn trẻ con nên e cảm thấy tự ái thậm chí cay cú vì ko dc a đáp lại nên càng cố tình chọc giận chị, e biết mình sai rồi, e hứa sẽ ko làm phiền đến a chị nữa. e xin lỗi"


" Sao chị gán cho e cái tội Phá hp gia đình ng khác, e thấy sự việc lại ng lại, bị phá mà gia đình vẫn yên ổn,bền vững, chồng c vẫn yêu và nghĩ đến gia đình, đó là thử thách mà 2 a chị đã vượt qua dc, e nghĩ c phải cảm ơn e đấy, ko phải nhờ e phá mà c thấy dc tình yêu của a ấy sao"


"Chị hơn e có 1 tuổi mà ăn nói thật thông minh và sắc sảo, nói câu nào như dao cắt câu đó, chúng ta cùng là phụ nữ nhưng xem ra chị cố tình ko hiểu ý em, e nhắc lại e xin lỗi 3 lần rồi đấy. Có lẽ chị dạy CNTT nên hơi bị cứng nhắc, chị chỉ biết lý chứ ko biết tình, cứ nói di nói lại như xối vào mặt ng khác. thật khủng khiếp, chẳng có chút nữ tính nào cả, may mà e vẫn hơn chị điểm đó" ( e nhắn tin cho nó rất tử tế nhưng nói rất đau)


Thế là xong 1 ngày, e cứ tưởng từ h trở đi nó ko nhắn hay gọi cho chồng e nữa.


Sáng hqua đi làm e hỏi nó có nhắn nữa ko thì chồng bảo nó nhắn 1 tin bảo "vợ a ghê quá, yêu chồng thế thật sợ":Sick:. Lão bảo lão ko nhắn lại và xóa tin nhắn đó rồi.


Tối e nhờ thằng bạn e gọi điện giả vờ cò cưa nó bảo là chồng e cho số nên gọi rủ đi...(e làm thế mục đích cho nó cay cú chồng e mà ko đụng chạm đến nữa), và thấy con bạn nó nghe máy bảo Hằng dùng số kia cơ a ah (bạn e đoán 2 con này đang ngồi cạnh nhau). Bạn e gọi số kia cho nó và nó cứ thắc mắc là "chắc ai nhờ a gọi ah". Thằng bạn e nó cảm giác như 2 con này là gái (đoán thôi) vì nghe giọng cũng "đáng yêu" lắm.


E về lấy máy chồng nháy vào cái số thứ 2 của con H thì thấy hiện lên là chồng có lưu số. E hỏi thì lão cáu loạn lên bảo ko biết số nào, nó dùng số kia cơ mà, và lão xóa số đó luôn, tự dưng đùng đùng cáu giận bỏ sang phòng bên nằm.


Sao lúc đó e ngu thế, e ko bản lĩnh, e khóc lóc, mặc dù e thấy đúng số kia là của con Hằng, mà e vẫn sang phòng bên kia nài nỉ chồng e về bên này, e rất muốn mặc kệ lão mà sao e ko làm dc:Crying:


Các a các chị ơi, e cần phải làm sao đây? Chồng e như thế là đã có gì chưa? (theo e cảm nhận và tin tưởng tới giờ phút này thì chưa có gì mà sao tim e nó vẫn đau thế? E thấy buồn lắm các chị ah. Giúp e nhé các chị, các a :Crying::Crying:.