các chị ạ, em thất vọng quá vì chồng. em xin nói cụ thể thế này, chồng em luôn luôn nói dối. nói dối như bị mắc bệnh vậy, mở mồm ra là nói dối. ngày yêu nhau, anh ấy nói dối rằng anh ấy thế này thế khác, nhà cửa công ăn việc làm, anh ấy bảo anh ấy có nhà ở đây, có xe này xe khác nhưng thực tế là không có. đến khi tìm hiểu em biết nhưng cũng cho qua, em động viên anh ý nhiều. giờ lấy nhau về rồi chông em vẫn thế. không chỉ nói dối với em mà anh ấy nói dối với tất cả mọi người, từ bé đến lớn, kể cả gia đình chồng anh ấy cũng nói dối, với gia đình nhà em, chẳng ai tin anh ý cả. khi có việc đông người ngồi ăn uống, một mình anh ý nói ,còn mọi người cứ ậm ờ cho qua chuyện, làm em xấu hổ lắm. giờ ai cũng bảo kể cả mẹ chồng em nữa đều bảo chồng mày chỉ được cái mồm khoa trương, nói dối. em ko hiểu phải làm gì với chồng. ăn uống rất thô thiển, không nhìn trước sau, cứ ngồi xuống là ăn, ăn xong đứng lên rơi vãi đồ ăn lung tung, hình thức thì ko đẹp, đã không kiếm ra tiền nuôi vợ, nhưng gặp ai cũng khoe thành ra khi thấy chúng em chi tiêu tiết kiệm mọi người nghĩ em kiệt lắm. đến việc thanh toán tiền điện thoại chồng em cũng nói dối, hỏi thanh toán chưa để đi thanh toán thì bảo thanh toán rồi, nhưng thực ra là chưa, cứ lừa dối em mãi, thành thử giờ chồng em nói gì em cũng không tin. những điều chồng em hứa với gia đình không làm được làm em không dám gặp mọi người nữa. giúp em với giờ em phải làm sao