Chồng nói chuyện với người tình cũ trong ngày 20/10
1 tháng đầy mệt mỏi các chị ạ.
Mặc dù bước sang tháng mới, lòng e vẫn còn suy nghĩ lắm
E lấy ck được 2 năm rồi, và hiện nay có cô con gái 1 tuổi
Cái mốc e nhớ là ngày 20/10
Chồng em, hồi cấp 3, có để ý 1 người. Giờ theo như ck nói lại, thì hồi đó ck thích ng đó, chứ ng đó ko thích ck.
Ok. Vậy là lúc đấy ng đó ko thích ck em.
Trước 20, e thấy ck nói chuyện với ng đó, vì ck khẳng định chỉ là Bạn Bè, nên e biết là nói chuyện, nhưng cũng k nói gì. Mà ck cũng ko có ý định dấu. Nói chuyện Facebook xong, ck cũng để đấy, ko tắt đi
Vào hôm 20, e bận viêc cơ quan. Làm xong cơ quan mời chị em phụ nữ đi dự tiệc 20/10, e đi ăn tiệc mà cứ nhấp nhổm, muốn về sớm với chồng con. Tiệc vui mấy thì cũng chẳng bằng về nhà nói chuyện với chồng, chơi với con.
E mua cái bánh kem, vì có bà nội ở nhà, bà nội trông cháu cho em.
Về nhà, thấy chồng đang chơi game. Mệt mỏi vì công việc cả ngày, em dọn dẹp qua nhà cửa 1 lúc, tính bảo ck ăn bánh kem thì thấy 1 tin nhắn tới, ng gửi là Bé. E chợt nhớ ra là ck e lưu tên ng đó là Bé, chứ k fải tên thật. Tự dưng trong lòng e buồn lắm các chị ạ.
E vẫn k nói gì, e đi tắm. Lúc tắm thì thấy 2 cuộc gọi đến, mà ck k nghe.
Tắm xong, e cho con ngủ rồi lên giường nằm.
Cả ngày 20, ck e ko chúc e câu nào. E bỏ qua. Nhưng đến tối, e thấy như vậy, e bùng nổ. E lên giường nằm. Ck k hiểu tại sao e vậy, lên giường hỏi thăm e, e k trả lời.
2 Vợ chồng giận nhau đến ngày 24.
Tối 24 thì 2vc nói chuyện với nhau.
Ck bảo, nó chia tay với ng.y, mà ng.y của nó là bạn thân của ck. Nó tìm ck để tâm sự, nói chuyện thôi.
E đọc lại nội dung câu chuyện, thì nó nhờ ck đi hỏi bạn thân của ck là tại sao chia tay nó mà ko nói rõ lý do tại sao.
E bảo ck rằng, khi ck đi hỏi bạn ck, ck có nghĩ tới cảm giác bạn ck ko? Vì bạn ck k hề tâm sự với ck, mà ck lại biết chuyện này, thì chắc là ng.y của bạn ck tâm sự rồi. Bạn bè thân tới cỡ nào mà tâm sự với nhau như thế.
Với cả, ko phải lần này, ng đó mới tâm sự với ck em, các chị ạ. Lần trc chia tay vs ng,y trước đó, cũng trải lòng 1 lần rồi.
Mấy ngày qua, tâm sự chán, ko có chuyện gì cũng ới nhau. Nó ngã xe, cũng kể lể cho ck e.
Ck e bảo là, ck chỉ coi nó là bạn. Nó tâm sự thì ck nghe.
Nhiều khi con trai vô tâm thế hả các c? Có nghĩ tới cảm giác của vợ là thế nào ko?
Sau 1 đêm suy nghĩ, e nói chuyện với ng đó.
E bảo rằng: Bạn bè thân tới cỡ nào mà có chuyện buồn là bạn tâm sự với ck mình? Ck mình là nơi bạn trải lòng miễn phí àh? Khi bạn nói chuyện với ck m, bạn có nghĩ tởi cảm giác của vợ bạn mình ko? Khi nhờ ck mình nói chuyện với ng.y của bạn, có nghĩ tới cảm giác của ng.y mình ko? Có phải bạn ích kỷ quá ko? Tôi biết, bản chất của phụ nữ là ích kỷ. Nhưng làm xáo trộn 1 gia đình, như thế có đáng ko?
Nó bảo e rằng, hp của e thì e phải giữ lấy. Đừng nghe ng này ng kia nói linh tinh mà ko tin tưởng chồng mình.
E bảo nó: Thứ 1, với 1 ng ko biết giữ hạnh phúc như bạn, ví dụ điển hình là cuộc thất tình này, thì ko có tư cách khuyên mình câu "giữ hạnh phúc". Thứ 2, chẳng ai đâu xa mà "nguòi này, ng kia" đâu, khi mà bạn chỉ tâm sự với chị gái và chồng mình thôi. Bạn ít bạn bè để tâm sự 1 cách đến đáng thương. Thứ 3, mình muốn tin tưởng ck lắm chứ, nhưng hoa vô tình mà bướm cứ cố tình đến ngửi hương. Tình bạn và tình dục chỉ cách nhau 1 sợi chỉ thôi
em với nó nói qua lại như thế, rồi ko nc nữa. E gái của ck em bảo: "Nếu chị ấy là ng tốt, trước tiên là phải giải thích và xin lỗi chị nếu như để c nghĩ xa xôi như thế, chứ ko fải khích bác chị như thế"
E rối trí lắm các c àh. Chồng e khẳng định là ko có gì với nó. Em tin chồng, nhưng em ko tin nó. Ck bảo, tin nó thì quan trọng gì, quan trọng là ở ck em.
Mặc dù vậy, e k thoải mái lắm. Ck e biết e nói chuyện với nó, ck e bảo, việc gì mà e phải làm vậy, Lam thế khác gì bảo ck e có ý gì với nó, nên phải nói chuyện.
E thì thấy e nói chuyện với nó là k sai, nhưng ck e bảo k cần thiết
2 đứa cứ bảo vệ quan điểm của mình. Ck e coi các việc lên giường với 1 ng, ngoài vợ hoặc chồng mình là chuyện ko thể tha thứ trong hôn nhân. Còn e nghĩ khác, "lên giường" chỉ là kết quả cuối cùng của việc như: tâm sự, nói chuyện, trải lòng, cùng chung nỗi buồn...bla bla