Mình hay tham gia webtretho chủ yếu là để đọc và học hỏi chia sẻ của các mẹ khác về kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình. Cũng chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình sẽ hoang mang khi vào đây viết những dòng này nhờ các mẹ tư vấn. Từ tối qua tới giờ mình buồn quá các mẹ à, cảm giác bị mất niềm tin nó kinh khủng hơn mình tưởng nhiều quá, nó làm mình thấy trống rỗng và chơi vơi chẳng thể bấu víu được vào đâu. Chuyện là như thế này, tối qua vô tình mình nhờ chồng mở điện thoại để mình gọi hỏi thăm bố mẹ mình vì điện thoại mình hết pin (chồng mình dùng khóa unclock bằng vân tay), bình thường mình ko có nhu cầu tìm hiểu điện thoại của chồng không phải vì tin chồng mà vì mình nghĩ đó là nhu cầu cá nhân của mỗi người và mình tôn trọng quyền riêng tư đó. Gọi Zalo cho bố mẹ xong vô tình liếc xuống thấy 1 nick lạ đề hoa-sg mình hơi băn khoăn vì bình thường Zalo chồng chỉ lưu thông tin của những người trong gia đình. Lúc đó chồng cũng ở đó mình hỏi em H nào thế này, chồng vội lấy điện thoại và xóa luôn nick đó đi. Tại mình gọi zalo để chat với bố mẹ nên chồng lại đưa máy cho mình, mình vừa đùa vừa cười “yên tâm, anh xóa thì em còn số điện thoại, em sẽ biết đó là ai, em mà điều tra ra thì …”, rồi mình lưu số dt đó cất đi và chat với bố mẹ. Cũng nói thêm trước đó 6 tháng chồng mình có đi SG 1 mình để xem tình hình cuộc sống trong đó ra sao vì vợ chồng mình có kế hoạch vào đó sinh sống. Sau đó mình search theo số DT thì ra FB của em kia thì biết em đó cũng đã có chồng, là GV dạy tiếng Anh, chồng người nc ngoài, có thấy up ảnh thăm dinh độc lập vào khoảng thời gian chồng mình tới đó. Sau đó tối chồng có giải thích với mình là quen nhau 1 tiếng o dinh độc lập, có nick zalo vì chồng chụp được nhiều ảnh đẹp với lại chụp ảnh cho em đó xong gửi qua zalo cho. Mình điên tiết quá cáu lên: “anh ko đủ trình độ để nói dối em nhé, người lạ chi mà nhờ người khác chụp ảnh lại chụp bằng máy của họ rồi gửi qua cho mình, có bị thần kinh không. Anh đừng nói nữa em đau lòng thêm”. Chồng mình ko nói gì nữa chỉ nói “anh là người tử tế, không làm gì sai cả”. Mình hụt hẫng nên chẳng tranh cai nữa. Sáng nay thì chồng nhắn tin giải thích là “
Chang co gi ma phai suy nghi ca. Hom do cai Hoa nho a chup anh giup vi dt het pin. Roi nho a gui qua Zalo. Het. Biet nhau co hon 1 tieng Dinh dinh lap. Noi chung la ko co gi ca.Chang co gi de ma suy nghi hay giai thich ca”. Mình bảo OK anh ko co nghĩa vụ phải giải thích cũng như em ko có nghĩa vụ phải tin anh. Nếu không có gì thì sao phải xóa tin nhắn, chồng kêu là tại nó nhờ anh chụp hơi nhiều ảnh nên anh xóa. Mình nghe chẳng lọt tai tẹo nào, mình chẳng buồn nhắn lại. Là người khách quan cách mẹ nghĩ sao về trường hợp này?
