Mới cưới chưa đc 1 năm mà em có suy nghĩ muốn bỏ chồng không biết bao nhiêu lần.


Em ngu dại lấy chồng quá vội vàng ko tìm hiểu kĩ. 1 phần do áp lực tuổi tác, gia đình nhưng phần lớn là do em vô trách nhiệm với lựa chọn của bản thân nên giờ gánh hậu quả.


Lay chồng mà vui ít buồn nhiều chỉ vì chồng em quá ham chơi, ham vui. Suốt ngày mê nhậu nhẹt. Chỉ cần bạn bè ới 1 câu là đi ngay ko bjo từ chối. Đi 1 mạch đến đêm. Lần nào e cũng phải gọi cả tỉ cuộc đt mới về.


Quan trọng là chồng e ko làm ra tiền, từ lúc cưới về là em nuôi chồng luôn. Anh ko có chí tiến thủ, ko sốt sắng kiếm tiền mà chỉ lo đàn đúm tụ tập bạn bè.


Hiện tại tụi em sống cùng bố mẹ đẻ em, do chưa có nhà riêng mà cũng chẳng có tiền thuê nhà nữa.


Em thì vừa mới sinh con, anh ta cũng chẳng chịu chăm con. Chỉ khi nào em nổi đoá lên thì mới phụ giúp đc chút.


Thêm 1 tật xấu nữa là nói tục chửi bậy & nói dối lươn khươn. Em rất sợ con em ở chung với ng bố như vậy sẽ nhiễm thói hư tật xấu.


Gia đình chồng cũng ko căn bản, bố bỏ đi với ng khác chục năm nay, mẹ ck thì quá chiều con nên giờ chồng e mới thế này.


Thực ra chồng e cũng có nhiều ưu điểm như: tháo vát, đảm đang biết làm mọi việc từ nấu ăn, đi chợ đến các việc sửa chữa vặt trong nhà tuy nhiên rất lười, phải push lắm mới làm, ra ngoài thì cư xử rất khéo léo, cũng là người có kiến thức xã hội ...


Những ưu điểm này show hết ra từ lúc yêu nhau thôi, chứ lấy về rồi thì em chỉ còn thấy toàn nhược điểm ở phía trên. Em chẳng còn chút ngưỡng mộ tôn trọng nào dành cho ck hết.


Các mẹ ai có chồng ham vui mê nhậu nhẹt mà cải tà quy chính thành công thì cho em chút động lực. Em chán cảnh ngày nào cũng ôm con chờ chồng đi nhậu về lắm rồi, em cũng chán cảnh 1 mình kiếm tiền nuôi chồng lắm