Em có việc này nhờ mọi người cho lời khuyên ạ. Gần một tháng nay, tâm trạng của em lên xuống thất thường cũng chỉ vì vấn đề này.
Chuyện là, em lấy chồng được 8 tháng rồi, và em rất tự ti về vòng 1 của mình. Em không biết có ai có vòng 1 màn hình phẳng như của em không nữa :((( . Nhưng đối với chồng em, anh chưa bao giờ thể hiện chán cái vòng 1 của em. Tuy nhiên, em vẫn thấy áy náy vì chồng mình thiệt thòi hơn những người đàn ông khác. Chính vì chồng không bận tâm lắm đến chuyện vòng 1 của em, nên đối với chồng, em vẫn rất vô tư, đi bãi biển hay đi đâu, em cũng không để ý xem chồng có nghó nghiêng những cô nàng ngực bự khác không.
Cho đến thời gian gần đây, có chuyện, làm em cứ thấy buồn mãi các chị ạ.
1 . Một lần vợ chồng em đến nhà chị họ của em chơi, lúc chị cúi xuống lau nhà, thì cũng vô tình bị lộ vòng 1, chồng em vô tình nhìn thấy, nhưng có điều anh k quay đi mà cứ nhìn chằm chằm một lúc ( dù chị họ em đã có 2 con nhưng v1 vẫn còn rất đẹp ạ).
2. Do thời gian gần đây, anh chồng em bị tai nạn, nên hai vợ chồng em đang ở hẳn dưới nhà anh trai chồng để tiện chăm sóc cho anh. Chồng em và chị dâu, thường xuyên phải tập các động tác tay chân cho anh chồng. Do đó, có nhiều tư thế tập mà v1 của chị dâu em cũng bị lộ ra trước mặt chồng em và chồng em cũng cứ thế nhìn. Việc này không phải một lần, mà diễn ra nhiều lần.
Chị dâu e cũng hay mặc áo rộng cổ, nên nhiều lúc ăn cơm, ngồi đối diện, chị ấy cũng để lộ v1 lấp ló ấy. Dù v1 của chị ấy không bự nhưng vẫn lớn hơn của e rất nhiều.
Từ những lúc thế, e có nhìn nhận khác về chồng e ấy. E thực sự cảm thấy bị hụt hẫng. Hàng ngày vẫn phải va chạm ở nhà chị dâu, nên e cứ bị chuyện này làm phân tâm, đang vui mà chỉ cần chồng và chị dâu tập cho anh chồng e xong e lại thấy buồn khủng khiếp. Nên tâm trạng của e đang vui thì lại buồn, nhiều lúc cứ xị mặt ra, làm chồng e cũng bị ức chế. Việc này e cũng đã nc với chồng mình rồi, anh bảo chỉ là do vô tình chứ cũng k có ý gì. Nhưng e cứ thấy bất an, vì nếu là vô tình thì sẽ quay mặt đi luôn đúng k? sao lại nhìn như thế làm gì?
Vì những việc này, mà e thấy ty của chồng e dành cho e cũng k như ngày xưa. Ngoài ra, e còn lo chồng e, như thế này thì sẽ rất dễ ngoại tình phải không??
Không biết e nghĩ như thế này có quá không? Mong các mẹ cho e lời khuyên. Chồng e có thể ra đường nhìn ngó mấy em vu vơ ngoài đường thì e k có cảm giác buồn như việc chồng e nhìn những người xung quanh e như thế này.