Chồng nhắn tin tình cảm với 1 con bé cùng cty liệu có bình thường ko?
Mình từ khi lập gia đình thường hay đọc mục tâm sự này để hiểu them về cs gia đình, Nhưng quả that toàn những chuyện buồn. Các topic nghi ngờ chồng ngoại tình hay chồng ngoại tình mình đều đọc. Nhưng chớ trêu thay chưa bao giờ mình lại nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoành cảnh đó
Như tiêu đề bài viết, mặc dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn hy vọng là ko phải. Mình sốc và đau khổ vô cùng.
Sau khi phát hiện ra tin nhắn đó thì suy nghĩ lại cách cư xử của chồng đúng là thay đổi. Chuyện của e có khi giống rất nhiều người.
Lấy nhau mới được hơn 3 năm, chuyện tình cảm bình thường khi có bé thứ 1, tới bé thứ 2 thì thấy chồng it quan tâm. Suốt ngày đi sớm về khuya uống rượu với bạn, dù vợ có gọi điện ntn thì chồng vẫn thế, Vậy là mình chiến tranh lạnh. Mặc kệ chồng thích làm gì thì làm ko quan tâm, đây được cho là lý do mà chồng bị xa ngã, Chính vì sự tin tưởng tuyệt đối vì nghĩ mình ko bao giờ xao động với bất kì ai ngoài chồng thì nghĩ chồng cũng vậy, nhưng ko. Mọi lần mình giận thì chồng làm lành luôn nhưng lần này thì ko, chiến tranh lạnh tới tận 3 tháng, sinh đứa thứ 2 được 2 tháng mình đã gạt bỏ cái tôi cá nhân đi để làm hòa nhưng sau khi làm hòa ko đc 1 tuần thì mình bị sốc tới 2 lần
. Mình bầu bí nặng nề chẳng hề quan tâm, điện thoại thì cài mật khẩu. Mình nghi ngờ khi thấy áo khoác của chồng ngâm xả comfort mà mình ở nhà thường xả bang Douny. Nhưng vẫn ko thể tìm cách nào mở được điện thoại. rồi thời cơ cũng đến khi vô tình chồng vừa nt dt chưa kịp khóa, mình mở đt ra cố hy vọng là ko có gì. Nhưng chớ trêu thay có tận 103 tin nhắn qua lại, tin gần nhất là tin" Anh về tới nhà chưa?" rồi những tin nhắn mùi mẫn khác, mình sốc quá ko nói gì được cả. Mình đã dung đt của mình để chụp tin nhắn đó, nhưng cũng vừa lúc chồng tới và mình chỉ biết hỏi 1 câu là " Thì ra là vậy?