Em buồn quá các mẹ ạ.


Cách đây 3 tháng, qua 1 lần nói chuyện vu vơ với chồng về chủ đề người yêu cũ (NYC), chồng em có kể về việc chồng em vừa biết tin NYC đã ly hôn. Em lúc đó cũng vui vẻ hỏi chuyên là vì sao anh biết và được trả lời là chồng em biết thông qua thằng bạn cũ.


Tại sao em có thể vui vẻ nói chuyên về NYC của chồng vì trước đó em luôn tin tưởng và tôn trọng quá khứ của chồng, với lại em cũng biết từ khi chia tay đến thời điểm nói chuyện, chồng em chưa bao giờ liên lạc, gặp gỡ nên mới tin tưởng như vậy.


Thế rồi cũng 1 lần tình cờ vào FB của chồng, em vào mục tìm kiếm và thấy chồng em tìm kiếm tên của NYC, nghĩa là có ý định tìm FB và tò mò xem hoặc muốn liên lạc với NYC. Em đã cảnh cáo ngay lúc đó, và yêu cầu chồng không được tìm kiếm FB nữa và tuyệt đối không liên lạc vì ai cũng biết hậu quả của việc "Tình cũ ko rủ cũng tới" nó ảnh hưởng đến gia đình ntn. Chồng em lúc đó ra sức phân bua là chỉ tìm kiếm vì tò mò, vì muốn biết nó hiện nay sống ntn...và hứa là sẽ ko tìm cách liên lạc. Ok, em tin.


Nhưng bằng linh cảm của mình, em tìm mọi cách để biết chồng em có liên lạc không và em đã tìm được FB của con NYC đó, tìm được số đt của con đấy và thấy chồng em lưu số đt của nó dưới một cái tên khác mà ko phải tên nó. Em tìm trong đt và thấy tin nhắn của 2 đứa nhắn cho nhau, đọc qua em biết chúng nó hẹn nhau ăn trưa 1 lần, và sau đó trong vòng 1 tuần kể từ khi gặp nhau ăn trưa lần đầu tiên đến khi em bắt được tin nhắn, chúng thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau.


Ban đầu chỉ là hỏi han về công việc, cuộc sống của nhau, sau đó bắt đầu ôn lại kỷ niệm xưa. Đọc tin nhắn, em biết nó đã ly hôn được 9 năm, chưa tái hôn, nó bảo với chồng em là nó chưa có người yêu trong khi trên FB nó, ngày nào nó cũng khoe được tặng hoa, được yêu.v.v...


Nói thêm về chuyện cũ của chúng nó, ngày xưa con này chỉ vì ham giàu nên đã cặp với thằng khác giàu hơn chồng em trong khi vẫn đang yêu chồng em. Chồng em kiên quyết chia tay và ko níu kéo. Giờ trong tin nhắn nó thanh minh là ngày xưa em sống cuộc sống ko phải cho em, trách chồng em là nếu ở bên nó nhiều hơn thì nó đã ko yêu thằng khác. Rồi thì nếu được trở lại, sẽ vì yêu mà giữ gìn tình yêu của mình, rồi thì tiếc về chuyện của chúng nó ngày xưa.v.v...


Em biết nó đã ly hôn, giờ chẳng có gì để mất nên khi NYC là chồng em liên lạc lại, nó bật đèn xanh ngay vì em thấy nó thả thính kinh khủng, từ việc nói ko có người yêu, đến việc chồng em rủ đi đâu nó cũng vâng dạ rồi thả tim các kiểu.


Em biết lỗi đầu tiên to đùng là do chồng mình vì đã chủ động liên lạc với nó, rồi bị cuốn theo chuyện cũ. Tuy mới chỉ gặp ăn trưa nhưng nếu em ko phát hiện thì có lẽ chúng đã lên giường với nhau rồi.


Nhưng chuyên có lẽ chỉ dừng ở đó thì em cũng ko phải viết bài lên đây làm gì. Trong các tin nhắn chúng nhắn cho nhau , chồng em đã nói với nó là "Trong lòng anh, nếu có những cảm xúc tình yêu lớn nhất, thì đó là với em" ---> những dòng chữ này như những mũi dao găm vào tim em , khiến em ko thở nổi. Em cảm giác bao nhiêu tình yêu, sự tin tưởng của em với chồng bay đi hết, chỉ để lại trong em sự tức giận vì bị phản bội, vì suốt bao nhiêu năm em chẳng là gì đối với chồng em.


Em đã nói chuyện với chồng và yêu cầu giải thích, đương nhiên lại là những lý do: anh tò mò muốn biết nó thế nào, anh nói câu đấy trong lúc cảm xúc nó ùa về, rồi thì giờ anh thấy anh ngu xuẩn khi ntin với nó, rồi thì anh ân hận vì đã làm em buồn.v.v.v...


Giờ em chẳng biết tiếp tục ntn nữa dù chồng em đã chặn hết liên lạc với nó, xóa số đt, chặn FB, chặn zalo.v.v... nhưng trong lòng em vẫn ko bình yên được. Sự nghi ngờ và mất niềm tin cứ chiếm lấy em cho dù chồng em đã cố gắng chứng minh từ đó đến nay ko liên lạc với nó nữa.


Em điên tiết và ko kìm chế được nên đã ntin nói chuyện với con kia. Nó một mực nói là ko có gì, chỉ là bạn cũ lâu ngày hỏi hạn nhau. Ôi mẹ ơi, bạn cũ mà nói năng lả lơi, còn ra điều giận dỗi , còn nuối tiếc quá khứ.v.v...Nó ko hề xin lỗi hay thừa nhận nên em đã chụp hết tin nhắn em với chồng em nói chuyện và gửi cho nó để nó thấy rằng chồng em thừa nhận chuyên này ntn. Nó bảo là loại đàn ông như chồng em nó ko thèm quan tâm cơ đấy....


Các mẹ cho em lời khuyên và cho em biết, trường hợp này của nhà em như thế nào khi chồng em chủ động liên lạc và nhắn với con kia như thế. Em đau khổ và mất ngủ rất nhiều, giờ chả thiết tha gì nữa ạ.