Em chẳng biết làm thế nào nữa. Cũng không biết có nên tin chồng nữa không? Các mẹ giúp em với.


Em mới lấy chồng được hơn 1 năm. Và đang mang thai được 4 tháng. Cách đây 4 tháng em phát hiện ra chồng có nhắn nhiều tin nhẵn với 1 nữ đồng nghiệp ở cơ quan. Và còn rủ nhau đi nhà nghỉ nữa. Cũng do tính em nóng nên khi đọc được một số tin nhẵn như vậy em đã nói chồng em, và chồng em đã giằng lấy đt và xóa hết tin nhắn. Em có


nhờ ngừoi quen kiểm tra qua tổng đài thì thấy 2 người mới chỉ nhắn tin trong tháng 1. Tuy nhiên chồng em có 2 sim, sim kia em ko kiêm tra được. Em đã goi điện nói chuyện, gặp mặt và thậm chí đến nhà mẹ đẻ cô ta chơi (ko nói gì đến chuyện của cô ta và chồng em). Cô này chồng mới đi học nước ngoài, sống 1 mình, có con trai 4 tuổi do bố mẹ đẻ nuôi. Thực ra trước va sau khi chuyện xảy ra, chồng em vẫn rất yêu thương em và không có biểu hiện gì cả. Sau đó chồng em và cô ta có xin lỗi em và giải thích là chỉ là trêu đùa thôi, không có tình ý vơi nhau. E cũng bảo sẵn sàng tạo điều kiện cho 2 người đến với nhau nhưng cả 2 người kđ là không có gì. Chồng em một mực nói vẫn còn yêu em và thề ko làm gì có lỗi với em và con ngoài những tin nhắn đó. Nhưng trong lòng em vẫn ko yên tâm. Em lúc nào cũng nghi ngờ chồng. Thậm chí đêm ngủ cũng nằm mơ thấy chồng mình đi với với cô ta. Vì chồng em lam xa nhà, 2 tuần mới về 1 lần. Mà e cũng không muốn kiểm tra đt nữa vì chẳng khó để họ mua sim khác mà. E có gắng nghĩ tới những điều tốt lành vì đang mang thai mà. Bây h không biết có nên tin những gì chồng mình đã từng thề, hứa nữa không (gia đình chồng em theo đạo Thiên Chúa nên ko đồng ý ly hôn). Vì thấy bay h ngoại tình phổ biển quá.