Chồng em có bồ, chỉ 2 tháng thôi và ngủ với nó mỗi một lần. Sau đó chia tay luôn. Khi em biết chuyện thì hai người đấy đã tự động chia tay rồi.Hai vợ chồng em trước đây rất hạnh phúc, chuyện quan hệ vợ chồng đáp ứng rất tốt. Nên em rất thắc mắc vì sao anh ấy ngoại tình. Hôm rồi em hỏi chồng " Vì sao anh lại ngủ vời nó, chẳng lẽ em không đáp ứng được cho anh", thì anh ấy trả lời là :"Em hãy quên nó đi, anh đâu phải cần mây thứ đấy, tất cả chỉ là tai nạn". Em hỏi lại: "Tai nạn gì? Anh phải muốn thì anh mới ngủ với nó chứ." Chồng em trả lời: "Chẳng lẽ lại nói đàn ông bị hiếp dâm, chẳng ai tin được. Nên thôi em cứ coi là tai nạn của anh và hãy quên đi ". Sau đó hỏi gì cũng không chịu trả lời
Em thì thật sự rất shock. Đên giờ vẫn chưa quên được chuyện đó mặc dù chồng em đã quay lại, lại yêu vợ thương con như xưa, nhưng em vẫn không nghĩ ra được tại sao lại có chuyện đàn ông bị hiếp, chắc chồng em muốn qua mặt em chăng. Con người ta chỉ làm chuyện đó khi muốn mà thôi. Không kể các trường hợp bị đánh thuốc mê nhé. hai người ấy làm chuyện ấy trong tình trạng tỉnh táo cơ mà.Đó có coi là tai nạn được không?