Em đang có một vấn đề thế này, mong các mẹ tư vấn giúp ạ!


Chả là cả em và chồng em đều mắc bệnh khó ngủ, hoặc nửa đêm mà tỉnh là mất ngủ cho đến sáng mai. Cả mấy tháng nay chồng em trông gầy hẳn đi vì không ngủ được. Nhất là từ khi em mang bầu, hay đi tiểu vào ban đêm nên suốt ngày anh í trằn trọc. Thế là 2 hôm nay anh í "xin phép" ngủ phòng riêng. Đầu buổi tối bọn em vẫn ăn uống cùng nhau, rồi nằm xem phim, trò chuyện, xxx (nếu có), sau đó buồn ngủ thì ai về phòng nấy.


Mấy hôm ngủ riêng anh í ngủ tốt hơn vì ko bị em làm thức giấc lúc nửa đêm, sức khỏe khá hơn và mặt mũi có vẻ tươi tỉnh, không phờ phạc xanh xao như trước đó.


Nhưng mấy hôm rồi mà anh í vẫn chưa có ý định về phòng ngủ với em, em cảm thấy rất khó chịu vì ko quen ngủ 1 mình. Em nói thì anh í cứ bảo em nặng nề quá. Nói chung bọn em vẫn vui vẻ, anh í ko hề có dấu hiệu ngoại tình, chuyện vợ chồng vẫn rất tốt. Nhưng em vẫn thấy lo lắng lắm, sợ rằng ngủ riêng như thế thành quen, rồi vợ chồng sẽ mất tình cảm.


Liệu có phải em hay lo cả nghĩ quá ko? Em có thể để anh í ngủ riêng đến bao giờ? hay cứ mặc kệ, để anh í phục hồi sức khỏe rồi sẽ tự động về phòng ngủ với em? Các chị cho em lời khuyên nhé.