Chồng em là người hiền lành, chăm chỉ, biết lo lắng cho vợ con. Nhưng em đang chắc mắc trong đầu có nên nhắc nhở chồng việc chồng em thứ 7 nào cũng đi đến tối mịt mới về trong khi ở cơ quan anh ấy, chỉ cần đến vào buổi sáng khi cần thiết.


Để vợ con ở nhà, chẳng biết chồng đi đâu, làm gì, chỉ biết mong ngóng. Mà dạo này, thấy chồng mình đi làm về ngày càng muộn, lúc nào cũng có men.


Em nhờ mọi người tư vấn giúp mình nên làm gì và suy nghĩ ra sao cho hợp lý vì em không muốn gây cho chồng tâm lý bị quản, để anh ấy tự do quan hệ, vui chơi. Nhưng mặt khác lại không muốn sống trong cảnh mong ngóng này, cảm giác bị bỏ rơi, tủi thân, lại hay suy nghĩ linh tinh, sợ chồng hư.


P/s: 1 là Em mới nghỉ việc được hơn 1 tháng để ở nhà trông con


2 là anh ấy dạo này em thấy có dấu hiệu không rõ ràng kinh tế như trước kia là có bao nhiêu lương, đưa hết vợ rồi tiêu pha gì là nói rõ ràng