Chồng ngoại tình: yêu hay chỉ là ăn bánh trả tiền.
Thân gửi các chị em có gia đình,
Tôi đã lập gia đình được 10 năm, khi mang thai đứa con thứ hai được 5 tháng (khi ấy tôi 31 tuổi) thì tôi phát hiện chồng mình có nhắn tin qua lại với 1 cô tiếp viên bia. Tôi cũng buồn bã nhưng rồi cũng cho qua vì chồng nói chỉ nhắn tin chọc ghẹo, không bồ bịch yêu đương gì với gái bán bia.
Dù bỏ qua, nhưng lòng tôi vẫn đau, tôi vẫn suy diễn ra đủ kiểu để hỏi chồng tôi: "nghe mọi người đồn đại anh vẫn còn qua lại với cô ta và thậm chí còn chu cấp cho cô ta hằng tháng...". Tất nhiên chồng tôi luôn luôn phủ nhận và càng về sau thì anh sẽ nổi quạu (có khi đánh luôn vợ mình) khi hỏi về chuyện gái gú.
Tôi sinh con, lòng vẫn còn nghi ngờ chồng chưa hết say nắng...nhưng vì sợ bị đánh nên chẳng bao giờ dám nói chuyện "cô tiếp viên" trước mặt chồng, chỉ gửi tin nhắn hay chat yahoo hỏi chồng mà thôi. Lần nào chồng cũng kết thúc bằng giọng điệu: "đã nói không có gì, đừng hỏi nữa, nếu cứ lằng nhằng đừng trách anh" hoặc "tin hay không tùy em"....
Yêu chồng và vốn yếu đuối, lại mới sinh con, cảm giác tự ti của tôi ngày càng cao. Tôi cố ra sức kiểm soát chồng: từ điện thoại, email, chat yahoo, sky...mỗi khi chồng sơ hở (nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ đánh tôi). Và rồi tôi phát hiện ra sự thật khủng khiếp: CHỒNG TÔI ĐÃ BAO GÁI.
Thì ra khi bị tôi phát hiện tin nhắn, chồng đã kêu cô ta nghỉ bán quán và xin vào làm công nhân một công ty (có thể là công ty may). Chồng tranh thủ khi nào cô ta nghỉ làm thì chạy đến đón đi chơi (luôn đi trong giờ hành chính vì tính chất công việc chồng không cần ở công ty 8h/ngày). Luôn kết thúc cuộc vui chơi trước 16g vì phải đón con.
Chỉ xem qua một vài đoạn chát giữa anh và cô gái ấy thì tôi đã biết ngay chồng mê cô ta và cô ta thì mê ..tiền. Câu trước, câu sau là cô ta hỏi" tháng này anh có luơng chưa?" hoặc "anh nhớ ngày 15 tây nha (ngày trả tiền nhà trọ)...
Tin nhắn cuối cùng mà tôi thấy vào tháng 12/2012 là: "anh chuyển em 1,6tr, mua vé xe và tiền nhà - tiền lương trả nợ hết rồi'.
Chồng tôi nhắn lại: " anh sẽ chuyển cho em 2tr, tuy nhiên, từ đây về sau anh sẽ không chuyển tiền cho em nữa, em tự thu xếp vì anh không muốn có lỗi với gia đình và con cái". Thế là cô ta giận...Và từ hôm đó đến nay, tôi không thấy họ trao đổi gì thêm. Tuy nhiên, có một điều đáng lo là tôi vẫn thấy chồng online yahoo hỏi cô ta mà cô ta thì không trả lời. Tôi nghĩ hay là anh ấy đang muốn tìm lại cảm giác vì không quên được???
Tôi đã có đầy đủ bằng chứng, nhưng vẫn chưa dám nói chuyện với chồng vì sợ là nói ra anh ta có thể sẽ đánh tôi vì tôi đã dám "xâm phạm đời tư cá nhân" của anh ấy.
Các chị em ơi, hãy khuyên tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này. Ngậm bồ hòn làm ngọt để tìm cách lôi kéo chồng về hay mạnh dạn cho chồng biết tôi đã biết hết những chuyện anh ấy giấu và chơi bài ngửa với anh ta: gia đình hay gái???
Tôi cũng xin nói thêm, dù dễ nổi nóng và đánh vợ nhưng bình thường thì chồng cũng rất tốt. Anh ấy thay tôi làm tất cả việc nhà: dọn dẹp nhà cửa, giặt xếp quần áo, đi chợ, mua sắm, đưa đón vợ con đi chơi khi tôi muốn..Chi phí trong nhà anh ấy củng đảm nhiệm. Nói chung chống chu đáo với vợ con và với cả ..cô nhân tình (chỉ trong giờ hành chính).
Rất mong nhận được lời chia sẻ từ các chị em. Tôi đang rối bời và nặng nề như không còn thở được.