Mình và ck yêu nhau được 4 năm rồi quyết định đi đến hôn nhân. Ngày yêu nhau A y cũng đã nhiều lần lăng nhăng với những cô gái khác. Nhưng vì sự nhẹ dạ yếu lòng của đứa con gái đang yêy nên mình đều tha thứ. Rồi khi kết hôn mình nghĩ anh ý sẽ thay đổi để cuộc sống hôn nhân được tốt hơn. Nhưng minh đã lầm. Sóng gió từ đây ào ạt đến. Mình mang thai được gần 8 tháng thì phát hiện anh ý ngoại tình. vì đứa con đang trong bụng minh lại ....tha thứ. Rồi con gái mình ta đời, 1 cô bé xinh xắn, thông minh, đáng yêu.A rất yêu con gái .Tưởng như con pé sẽ là sợi dây gắn kết gia đình...Nhưng không....A lại "ngoại tình" với con bé đoàn viên ở khu dân cư A phụ trách. Mình đã làm đơn Nhưng mẹ chồng can ngăn. Vì con gái mình lại nhuốt nước mắt vào trong để tha thứ.Giờ đây lòng tin hoàn toàn không còn,Mình luôn sống trong lo sợ, cảm giác phản bội luôn rình rập, mỗi hành động nhỏ của chồng cũng làm minh suy nghĩ và nghi ngờ. Mình thấy mệt mỏi quá! ...Và bây giờ minh vừa phát hiện A có " chém gió" chát chit ở diễn dàn tán gẫu của nhiều trang web khác nhau với nhiều cô gái. Nội dung trò chuyện chỉ xoay quay vấn đề mời uống cafe hoặc ăn sáng. Mình cũng k biết động cơ của A là gì nữa.Qua đọc 1 bài báo thì mình biết các hiện tượng của A giống người mắc bệnh " ngoại tình kinh niên" cứ dẹp vụ này xong có ngay vụ mới. Chẳng lẽ cuộc sống của mình cứ mãi thế. Cứ sống chung với bão thế ư. Mình phải làm gì và nên làm gi lúc này đây! Các bạn chia sẻ giúp mình với!