Các chị ạ,em viết lên những dòng tâm sự này,lòng đau khổ lắm,tim như có ai bóp nghẹt vậy.


Chúng em cưới nhau 3 năm rồi,và đều 31 tuổi,nhưng chưa có con,do vì em,chứ ko tại chồng.Vẫn biết cuộc sống của vợ chồng hiếm muộn sẽ rất khó khăn,khó từ vật chất( vì tiền chạy chữa hết nhìu lắm ) khó cả về tinh thần ( bạn bè,đồng nghiệp dị nghị chồng lấy phải cô vợ vô sinh...).Nhưng được cái chồng vẫn luôn động viên vợ an tâm chữa bệnh,thuốc thang,mẹ chồng cũng thông cảm và luôn động viên,nên em luôn thầm cảm ơn chồng và gia đình chồng!


Công việc của em thì rất nhàn,cho nên em đi muộn về sớm,cơm nước chăm lo cho chồng từ a-z.Cưng như cưng bé con vậy. Ấy thế mà tối qua vô tình em vào face của chồng,thấy chồng chát với 1 bạn của chồng là đang cưa 1 con bé 94,xinh lắm,làm công nhân thôi,còn zin,nó hay xin tiền và gần tết xin chồng 500 k mua quần áo và nó hẹn tết ra đi nhà nghỉ.KHi đọc những dòng chữ ấy em hoa mắt,chóng mặt đúng là tụt huyết áp.Em ko nấu nướng gì,lang thang đi ra công viên tới 7 h hơn,chồng em biết chuyện,tìm về và nói đấy chỉ là đùa và chém gió cho có chuyện.


Nói thật lúc em ngồi 1 mình ở công viên,em bế tắc lắm,hoang mang lắm và cứ nghĩ 1 ng hiền lành thế sao lại có những chuyện bại hoại tới như thế. Rồi sau thì sau 1 hồi giải thích,xin lỗi,và hứa ko bao h chát kiểu đó,em cũng xuôi,cũng theo chồng về nhà!


Nói thật,nói là theo chồng về nhà chứ ko phải em bỏ qua tất cả,1 đêm trằn trọc suy nghĩ là chuyện chồng trăng hoa có thật hay ko,đi tới đâu rồi làm em mất ngủ,mắt thâm như mồng tơi,sáng ra soi gương tiều tụy đến khổ sở,già khéo hơn 40 tuổi!


Sáng nay,lục lại đt chồng em,thấy có tin nhắn là anh ơi cho em 50 k,em mới vỡ lẽ,thì ra con đó là có thật! Em lấy máy bàn gọi lại cho nó,đúng là nó là con gái,em điên lắm.Em nhắn tin cho nó bảo nó trơ trẽn,xin tiền đàn ông,... linh tinh lên!


chồng em đi làm rồi,ko mang ví,ko mang đt chứng tỏ trong sạch,nhưng thử hỏi em có tin nổi chồng em trong sạch hay ko? Em xếp va li rồi,em sẽ đi khỏi đây,để chồng em suy nghĩ,em cũng bỏ 500 k ra để chồng đi cho gái,và viết mấy dòng để lại!


Chán cảnh muộn mằn con gái,h lại thêm chuyện chồng em như thế,em gần như gục các chị ạ! hiện tại ngoài việc xách va li đi,em ko bít nên xử lý ra sao. SDT con bé đấy là 0168 374 3904.Nó làm công nhân công ty EPC ,công trình LOTTE đào tấn!


Em nghĩ lại từ xưa tới nay,ngoài việc hiếm muộn ra,chưa bao h em có lỗi với chồng em để đáng bị đối xử như thế.Đau khổ lắm các chị ạ!