Em không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa vì chính bản thân em đang rất rối. Có gì về lỗi diễn đạt hay này nọ mong các mẹ thông cảm.
Vợ chồng em cưới nhau được gần 3 năm, quen nhau từ Đại học do cùng khóa, ra trường được 3 năm thì cưới. Vì đang ở cùng nhà chồng và kinh tế chưa thật vững nên vc em chưa có bé.
Chồng em là dạng công tử bột, lại là con một, không biết quan tâm vợ con, lại ở trong nhà chồng nên nhiều cái cứ như đứa trẻ con, không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác.
Chuyện là, chồng em có một nhóm bạn từ ĐH, rất thân nhau. Hội bạn này chơi với chồng em từ năm nhất, còn mãi đến năm cuối vc em mới quen nhau, nên em không quen thân với bạn chồng lắm. Với cả em biết hội bạn chồng em không thích em nên em cũng ác cảm, chỉ quen biết xã giao chứ không thân thiết với ai.
Trong hội này có 1 em, thua vc em 2 khóa, xinh xắn đáng yêu, người trong Nam, tính tình hoạt bát nhanh nhẹn. Em cũng khá có cảm tình. Hỏi han bạn bè thì em biết được là ngày xưa chồng em có theo đuổi em này nhưng cưa mãi em ấy không đổ, về sau chơi cùng hội thì hai người vẫn khá thân thiết. Hồi đó em cũng thấy em kia có người yêu rồi nên cũng không để ý. Em kia đang học ĐH thì đi du học giữa chừng, mãi đến tầm 1-2 năm trước mới về nước.
Tầm cuối năm ngoái, chồng em có kể chuyện với em về em này. Kiểu cũng khen là từ khi đi học về ẻm càng ngày càng giỏi giang, năng động, xinh đẹp, làm cty nước ngoài này nọ, có môi trường để phát triển, đi công tác nước ngoài thường xuyên. (Vợ chồng em đều làm nhà nước, lương k cao nên chồng em vẫn mơ mộng lắm). Có hôm cuối tuần chồng em mời cả hội kia đến nhà ăn cơm. Đến hôm đấy em mới bắt đầu nghi ngờ chuyện chồng ngoại tình tư tưởng với em kia. Cả buổi chồng cứ nhìn con bé đấy với ánh mắt kì quái, xong toàn gọi sang uống rượu cùng, một lúc sau còn bắt nó ngồi ngay cạnh, thỉnh thoảng lại đặt hờ tay trái lên đùi nó, ngón tay trỏ cứ nhịp nhịp ấy, trông rất khó chịu.
Lúc đầu em nghi là từ khi con bé kia về chồng em với nó có gian díu. Nhưng điều tra một thời gian thì cảm giác nó cứ không đúng kiểu gì, vì hình như tình cảm chỉ từ mỗi phía chồng em. Bình thường chồng em toàn khóa pass đt, từ ngày yêu nhau đến giờ toàn thế nên em không dò được gì từ đt cũng như không cách nào xem được khoản tin nhắn cuộc gọi. Em chỉ xem được FB chồng, thì thấy inbox hai người không có gì quá bất thường. Chỉ có mấy tin hồi em kia đi du học không về dự đám cưới hai vc em được, chồng em có đùa là tại em không về nên anh đành cưới thôi mẹ anh giục rồi, em kia rep lại đại ý là: tỉnh lại đi, em có về thì còn lâu em mới cưới anh; xong có lần em kia hỏi thăm chuyện con cái thì chồng em bảo không có, đang kế hoạch, xong đánh sang chuyện trẻ con đáng yêu này nọ thì chồng em có buông 1 câu làm em đơ cả người: giá mà con anh xinh giống em, mũi đẹp như em thì tốt nhỉ.
Có lần em gợi chuyện hỏi chồng xem chồng có tình cảm gì với em kia không thì chồng em gạt phắt đi, kêu vớ vẩn, đừng nghĩ linh tinh, bạn anh nghe thấy nó lại cười cho. Với cả tất cả chỉ là lo lắng với suy diễn của em không có chứng cớ gì nên em cũng không dám hỏi lại.
Và em vẫn nghĩ là mọi chuyện êm đẹp, cũng quên dần đi vì nghĩ chồng em chỉ là ngoại tình trong tư tưởng, vẫn cải tạo được. Tối qua chồng em bảo sang nhà bạn xem bóng đá, ngủ qua đêm sáng mai về, em không nghĩ gì tại thỉnh thoảng bạn bè chồng vẫn thế, ăn nhậu thâu đêm xong tận trưa hôm sau mới về ăn cơm Buổi trưa về chồng em cũng không có gì bất thường, ăn cơm rồi đi ngủ.
Bất ngờ, 1h chiều nay em nhận được tin nhắn hẹn chiều đi cafe nói chuyện từ em gái kia. Và câu chuyện nó diễn ra hoàn toàn không như em nghĩ. Sau khi xin lỗi mình trước thì em ấy kể là đêm qua, chồng em đi uống rượu với hội bạn. Theo dự định là tàn rượu thì đám đàn ông con trai sẽ về nhà 1 ông rồi xem bóng đá nhưng do em ấy uống say quá, chồng em bèn đưa em kia về nhà rồi ngủ luôn ở nhà ẻm. Và ông chồng quý hóa của em cùng em gái kia đã phát sinh chuyện ấy :| Ẻm bảo lúc ấy say rồi ẻm chả nhớ gì nữa, là chồng em muốn thế nên mới thành ra chuyện. Em kia bảo là không muốn làm to chuyện nhưng tại sáng dậy chồng em còn tuôn ra bao lời yêu thương em ấy, bảo là từ trước đến giờ chỉ yêu ẻm, vì lấy em nên mới phải dồn nén tình cảm bao năm, ối còn lấy em chỉ là do đời xô đẩy, rồi là muốn ly hôn để đến bên ẻm, nên ẻm đành hẹn em ra đây nói hết cho em, khuyên em rằng là anh ta không xứng với tình cảm của chị, có gia đình rồi mà vẫn còn ôm mộng với người khác, chị nên nghĩ phương án giải quyết dứt điểm, một là ly hôn, hai là nghĩ cách để chồng em chấm dứt tình cảm với em kia. Em kia bảo là từ mai em sẽ đi công tác, tiện thể tránh mặt chồng em, có gì cứ liên lạc qua điện thoại.
Từ lúc về nhà đến giờ em cứ nghĩ vòng vèo mãi vẫn chưa ra được cách giải quyết. Em có nên tin lời em gái kia, nói chuyện trực tiếp với chồng em hay chờ chồng em mở lời trước? Nếu mãi mà chồng em vẫn cư xử như bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra thì em phải làm sao :(( Mới mấy tiếng mà em không nhịn được, biết là không được nóng nảy, sẽ hỏng bét nên em mới lên đây xin ý kiến các mẹ cao tay. Em không có kinh nghiệm gì trong vụ này cả :( Giải quyết thế nào là êm đẹp nhất, mà còn giữ được gia đình?
Chồng em đi đá bóng từ chiều vẫn chưa về nhà, ntin hỏi thì bảo đang nhậu với bạn, về muộn đừng chờ. Nẫu hết cả lòng mề các mẹ ạ.