Chồng ngoại tình Vợ suốt gần 3 năm, sau 4 năm yêu và 3 năm cưới
1.
Các chị ạ, Khi viết bài này em rất sốc và đang ở một mình. xung quanh giờ chỉ toàn là một màu đen tối
Dằn vặt giữa hai suy nghĩ. Một là chồng mình hắn có xứng đáng với sự tin tưởng tuyệt đối của mình trong 7 năm nay, hai là hắn đến với mình vì mục đíc gì??? Có phải vì tiền hay không??? ( em không dám nghĩ đế)
Trước khi lên SG học, Em là một tiểu thư của Ba mẹ, chăm ngoan, học hành nghiêm túc,chưa biết đến tình yêu là gì???Năm 2008, Em ở KG lên SG học ĐH, vừa lên chưa được 1 tháng a đến làm quen và tán tỉnh em. hẹn hò trên trường e, a lớn hơn em 3 tuồi, học Hufflit, thường xuyên qua trường em ngồi đợi vì muốn làm quen em cho bằng được, đến sinh nhật a mang cả bánh và hoa vào trường ĐH đãi cả bạn bè em, làm cả thức ăn sáng 7h mang qua tặng em.....Em chỉ nói là bạn bè tìm hiểu thôi... nhưng anh hành động nhiều quá khiến một cô gái mới lớn như em xiêu lòng...
A ấy cao 1m81, gia đình gia giáo, là võ sư, làm kinh doanh tự do, không cờ bạc, không hút thuốc, không biết nhậu...thu nhập cũng ổn. Chỉ mỗi tội đi đâu cũng được nhưng Gia đình anh cấm đi chơi sau 9h tối.
Và em cũng chẳng cần đi chơi nhiều, không cần đi chơi 9h tối, em chấp nhận điều đó nên anh ấy cứ tranh thủ giờ làm cho gia đình chở em đi chơi, đi ăn thật nhiều món ngon , đi xem phim....
Hẹn hò, yêu nhau,gia đình em ngăn cản vì thấy không hoà hợp, tuy anh lo lắng cho các em của em, lo lắng cho em nhưng em cứ cảm giác có gì đó lạ. Mẹ em nói coi chừng bị lừa gạt nha, nếu một người hoàn hảo như vậy tại sao ở SG không tìm được một người con gái nào mà phải chọn con, ở quê mới lên (không ở trọ, ngoại mua cho căn nhà 2 tỉ ở chỉ đi học) Tiền thì gia đình chu cấp quá nhiều ....
Em thấy a lo lắng rất nhiều, lấy lòng cậu (lúc đó em ở với Dì và Cậu), Cậu thì khen anh hiền, còn dì thì cứ bảo thấy anh ấy không đáng tin cho lắm, và em vì tin tưởng và yêu anh ấy nên đã rất nhiều lần cạch mặt với Dì, không nói chuyện với Dì nữa cho đến hôm nay (6 năm rồi)...