Ngoại tình, 2 chứ đó với e nó xa xỉ lắm, nó ko hề có trong tư tưởng của em..nhưng đời ko như mơ, mà em lại ngủ mê quá..lần mò lên mạng, đọc các tâm sự của các chị, em, mói thấy..dường như, nó là chuyện thường tình..Em đang rối bời, đau khổ, trống rỗng, hận,.. Em mong mọi người có thể chia sẻ với e một chút..


Vợ chồng em lấy nhau được hơn 5 năm, chưa có con vì vợ chồng em hơi khó. Em yêu và thương chồng nhiều.


Sau vài ngày úp mở chuyện muốn tâm sự với vợ, em và chồng đã đi cafe, anh mồi điếu thuốc, nắm tay vợ và nói " anh đang mắc nợ, nợ ân tình..có một cô gái đã quan tâm, chia sẻ với a và a cũng quan tâm, chia sẻ với cô ấy..nhưng giờ cô ấy thấy có lỗi với e, cô ấy muốn dừng lại, cô ấy cắt mọi liên lạc, a dằn vặt vì có lỗi với e và với cô ấy, a vẫn rất muốn quan tâm cho cô ấy, a ko muốn dấu em "...Em nghĩ đó là ngoại tình trong tư tưởng, nhưng khi em thấy tấm hình 2 người nắm tay nhau, em hỏi lại anh thì anh nói 2 người đã quen nhau 9 tháng và vượt giới hạn rất nhiều, như a nói thì anh là người đàn ông đầu của cô ấy.


Mọi thứ như sụp đổ, tình yêu, niềm tin, dối trá..tim như bị ai bóp nghẹt, ko thở được, nước mắt ko thể rơi nổi..tại sao? tai sao? tại sao anh lại có thể yêu một người khác, trong khi vẫn hằng ngày nói chồng yêu vợ, chồng thương vợ, vợ đẹp, vợ xinh, sao a lại có thể làm những chuyện đó sau lưng em, sau lưng người vợ, chỉ biết đến chồng.. a từng nói " anh ko chấp nhận những người đàn ông ra ngoài chăm lo cho người phụ nữ khác, trong khi vợ mình ở nhà chăm lo cho chồng,con ".. ôi, anh đạp đổ mọi thứ, cái tôn nghiêm, cái nguyên tắc của a, cái gia đình để chạy theo cảm xúc yêu đương đó, nó phải mãnh liệt lắm.


Với em, tình yêu là ko chia sẻ,là tôn trọng lẫn nhau, là niềm tin. Em từng nói " nếu một ngày, anh ko còn tình cảm với em, a yêu một người khác, hãy nói e, e sẽ ra đi và chúng ta vẫn còn giũ lại cho nhau những tốt đẹp, đừng bao giờ làm chuyện sai trái sau lưng em, đừng bao giờ, đừng bao giờ "..vậy mà, a đã làm, đã dối trá, che dấu 9 tháng trời, a vui vẻ chăm lo cho người khác, còn em vẫn ngày đêm lo đi làm để trả nợ, vẫn một niềm tin chồng chỉ có một mình vợ, cố gắng phụ a trong lúc a đang khó khăn về công viêc.. đến bây giờ, e vẫn ko thể tưởng tượng được, a nói yêu vợ, nằm bên cạnh vợ, vẫn có thể nhắn tin yêu đương với người khác.. Em quá tin anh còn anh quá giỏi che dấu.. E cứ tưởng anh, chồng em chung thuỷ, yêu thương vợ nhiều, ko bao giờ gian dối..


"Anh xin lỗi, a sai, a tham lam, ích kỷ và ỷ lại tình cảm của em, a chạy theo cảm xúc bản thân, a muốn cơ hội để a sửa sai, muốn cùng nhau làm lại từ đầu, bù đắp cho vợ "


Anh nói " không phải vợ thì không là ai cả", với cô bé đó là vì a sai, a có lỗi với người ta, a muốn chuộc lỗi..hãy cho anh thời gian.


Em phải làm gì? tha thứ? tha thứ rồi sao,vì e biết anh đang dằn vặt " có lỗi với cô bé đó", làm sao e sống cùng với chồng mình mà chồng cứ dằn vặt về một người con gái khác. Liệu chồng với em là tình yêu hay là tình nghĩa.Đã có lúc e nghĩ mình yêu chồng, chồng đang xót xa, dằn vặt về một người khác..em sẽ giúp a xoa dịu nó. Nhưng e ko làm được, e chỉ là người phụ nữ bình thường, e ko phải thánh.. E bắt đầu hút thuốc vào buổi sáng và buổi tối, vì đó là khoảng thời gian cực tệ.