Em rất mong nhận được lời chia sẽ ạ. Chuyện là em kết hôn gần được 2 năm và hiện tại chưa có em bé.
2 vợ chồng em quen nhau được 1 năm rồi kết hôn. Anh là mối tình đầu của em và em là mối tình thứ 2 của anh. Trong quá khứ em chỉ lo học hành không tiếp xúc được các thú vui ở ngoài nhiều, đến khi đi làm gặp anh ấy quen nhau và kết hôn. Còn chồng em thì cái gì cũng trải qua rồi các chị ạ. Từ lúc kết hôn bình thường thì 2 đứa cũng thương nhau (nhưng em nghĩ tình cảm ck em đã vơi dần, ko như lúc xưa nữa ạ). Cuộc sống hôn nhân của em cứ quanh quẩn trong việc hay cãi nhau về việc nhậu nhẹt và mê game (mới chơi gần đây) của anh ấy. Vì em thấy anh ấy hết mê game này đến game khác thì em cũng có tìm hiểu và chơi luôn nhưng anh ấy ko biết. Hôm qua em đã chính thức trò chuyện trên game cùng ck em (ck em ko biết đó là em). Anh ấy ngỏ lời với em (trên game) làm người yêu tinh thần trên game của anh ấy, gọi em là em iu,... rất mùi mẫn (2 đứa em vẫn nói chuyện trong 1 nhóm người chơi game và tán tỉnh nhau), em có hỏi là anh có người yêu chưa hay có vợ chưa thì anh ấy trả lời vẫn còn độc thân ạ. Và anh ấy nói anh ấy rất thích cách nói chuyện của em. Em bảo em ko thường xuyên onl, ck em bảo lại "em cứ nhớ là có anh ở đây". Bây giờ em phải làm sao ạ? Trong tình huống này nếu em tiếp tục thì chắc chắn ck em sẽ ngã thật. Em đang băn khoăn không biết làm gì đây? Mà thật sự em đang rất đau lòng và không biết phải quyết sao các chị ạ? Nếu em nói chuyện với ck luôn thì với tình tính của ck em thì sẽ nói là đùa vui thôi mà tiếp tục trò chuyện với tâm thế như vậy thì quả thật em rất mệt mỏi? Mong nhận được lời chia sẽ của các chị.