Em đã từng mở topic "Đến lượt chồng em ngoại tình".


Tính đến nay đã được hơn 1 tháng với rất nhiều biến cố , thời gian qua em khủng hoảng và trầm cảm vô cùng. Loay hoay mãi trong quyết định từ bỏ , dứt khoát phải từ bỏ. Nhưng vì một vài vướng mắc từ phía gia đình , nên mọi chuyện cứ kéo dài đến tận hôm nay. Em vẫn ở nhà ngoại , cách nhà chồng em ở Vũng Tàu khoảng 1200km , chồng em sau 1 thời gian gái gú , không biết vì đã tỉnh ngủ và biết mình ngu hay vì lý do gì đó mà vượt đường xá xa xôi ra gặp lại mẹ con em, em và gia đình em vẫn tiếp đón bình thường , em tuyệt nhiên ko đã động và cũng ko nói gì , vợ chồng ko hỏi han , ko ngủ chung , nói tóm lại là ko - gì - cả... Ở được 3 ngày thì chồng em không nói không rằng xách đồ bỏ đi , lúc đó ba mẹ em đi làm ăn xa nên anh ta cũng ko thèm nhắn nhủ lại lời nào. Em không biết anh ta đi đâu , mẹ chồng em cũng thế , cả nhà em mấy hôm nay gọi điện thoại để tìm vì thấy cũng hơi lo , nhưng anh ta vẫn bặt vô âm tín , lúc đầu điện thoại còn đổ chuông nhưng ko bắt máy , giờ thì tịt hẳn .


Em có 1 phán đoán là thời gian chồng em ra đây là thời gian "chúng nó" giận dỗi nhau , theo thông tin e biết thì tụi nó thật lòng yêu nhau và muốn đến với nhau đấy ạ. Và khi chồng em ra đây em có để ý thái độ , thấy vẫn hay lén lút gọi điện thoại và nt cho ai đó , rồi thì em nghĩ chắc là chồng em đã về lại với em ấy rồi....


Cũng không nên quan tâm nữa các mẹ nhỉ? mặc xác chúng nó đi !