Các chị ơi! Tôi giờ ko có phương hướng gì hết, tôi ko tin, chuyện này xảy ra chính trong gd mình, và với tôi, vì tôi chưa bao giờ có chút gì nghi ngờ chồng tôi, anh có niềm tin tuyệt đối. Vậy mà tôi đã phát hiện ra anh đang ngoại tình, anh luôn tỏ ra yêu thương vợ con, chăm sóc chu đáo, chưa bao giờ tát tôi dù là 1 cái nhẹ những lúc cãi nhau lớn tiếng nữa. Vậy mà....
Chúng tôi đã có 1 con trai 15 tháng tuổi, chau rất đáng yêu, nhưng giờ tôi chẳng còn thiết tha gì nữa hết, tôi đã viết đơn li dị ký sẵn rồi. Hiện tại tôi đang ở HCM, quê ở Quãng Ngãi, tôi định vài ngày nữa về quê sẽ nói chuyện với 2 gd, và tôi sẽ li dị, dù anh cầu xin tha thứ và tôi còn yêu anh rất nhiều. Nhưng có lẻ niềm tin đã mất, tôi đã cố vun vắn cho cái gd nhỏ này, nhưng mọi chuyện ko ngờ. Tất cả đã chấm hết.
Tôi chỉ thương con mình, nhưng tôi bế tắc, giờ này tôi mới cảm thấy nổi đâu, muốn gục gã, nhưng vì con mà tôi cố gắng.
Các chị ơi, hãy cho tôi lời khuyên với ạ. Tôi phải làm gì đây? Sao trên đời này ko có 1 ng đàn ông nào ko làm cho phụ nữ khổ vậy chứ? Ngày nay tôi đã đi cắt phăng mái tóc dài mà tôi để bao năm rồi. Tôi muốn thay đổi mình, sông tốt hơn cho dù ko có chồng bên cạnh. Tôi sẽ cố gắng nuôi con mình thật tốt.
:Crying:
Mong chia sẻ của tất cả các anh chị trên diễn đàn.